Quăng đủ thứ xuống sông, hồ tiễn Táo quân chầu trời
Thứ năm, 8/2/2018 14:04 (GMT+7)
14:04 8/2/2018
Sáng 8/2, người dân nô nức tìm đến hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, sông Hồng (Hà Nội) thả các con cá chép sau lễ cúng tiễn Táo quân "lên thiên đình chầu trời".
Mặt hồ Tây đầy tro bụi sau lễ cúng ông Công ông Táo Tinh trạng thả cá chép kèm túi nylon tái diễn vào ngày 23 tháng Chạp, nhiều người dân còn đổ tro từ bát hương và quăng cả bàn thờ xuống hồ Tây (Hà Nội).
Sáng 8/2 (23 tháng Chạp), hàng trăm người dân ở Hà Nội tấp nập ra hồ Gươm, cầu Chương Dương, Long Biên thả cá chép tiễn ông Táo về trời. Ngay từ sáng sớm, chị em phụ nữ trên đường đi làm đã tiện tay thả cá từ độ cao hàng chục mét xuống sông Hồng.
Nhân dịp này mọi vật dụng của năm cũ trên ban thờ đều được họ "phóng" xuống sông.
Từ ban thờ, bát hương...
cho đến tro nhang, cành lộc... đều được vứt bỏ.
Chị Ngọc đặt túi rác vào khu vực quy định, cho biết: “Mấy năm trước tôi toàn phải đi trên túi nylon, ngày hôm nay như thế này là quá sạch rồi”.
Không chỉ cá, tro than mà đồ cúng như bia, bỏng ngô, tiền giấy, cành lộc…cũng bị nhiều người dân thả.
Tại hồ Hoàn Kiếm, nhiều người thả cá kiểu hắt ào xuống nước.
Mọi dụng cụ như nồi, bát, xô, chậu, chai lọ, túi nylon đều được trưng dụng để đựng cá chép.
Có người còn mang theo bài khấn để đọc trước khi thao tác thả cá.
Trẻ nhỏ cũng háo hức theo chân phụ huynh. Đây là nét văn hoá truyền thống đặc trưng của người Việt có từ lâu đời.
Bé Nguyễn Tất Phi Anh (4 tuổi, nhà ở phố Cầu Gỗ) đi bộ cùng bà ra mép hồ để tự tay được thả cá xuống mặt nước.
Năm nay, các điểm thả cá đều có công nhân môi trường đô thị, công nhân thoát nước túc trực giúp người dân nhằm tránh tình trạng xả rác, quăng túi nylon bừa bãi.
Tránh việc ném cá từ trên cao xuống có thể rơi vào thành bê tông của mép hồ hoặc áp lực của nước làm cá chết, các chị lao công ven hồ đã sử dụng vợt vớt rác để nhận cá của người dân sau đó từ từ thả nhẹ chúng xuống mặt nước an toàn.
Tuy nhiên không phải ai cũng chờ đợi chị công nhân giúp đỡ. Ở phía xa, có người thả cá bằng bát từ trên cao rồi lập tức ra về rất nhanh.
Một người nước ngoài cầm chậu chuẩn bị về sau khi thả cá chép trên hồ Tây khu vực đường Trích Sài.
Nhờ có các công nhân tích cực giúp đỡ, túi nylon được thu gọn vào một chỗ nên mặt hồ Tây ở các điểm đông người thả cá năm nay sạch hơn so với các ngày 23 tháng Chạp những năm trước đây.
Thả cá, vàng mã xuống sông mới đúng phong tục? Vào ngày tiễn ông Công ông Táo về chầu trời nhiều người dân cho rằng việc vứt tro vàng mã, bát hương... là theo phong tục. Dù gây ô nhiễm môi trường, họ vẫn phải làm.Làm ròng rọc giúp người dân thả cá tiễn ông Táo về trời Với mong muốn môi trường sông, hồ luôn sạch đẹp, các thành viên của nhóm tình nguyện Cá Chép đứng dọc cầu Long Biên (Hà Nội) hỗ trợ người dân thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp.
Các loài cá vừa được phóng sinh sáng 23 tháng Chạp tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TP.HCM) liền bị nhiều thanh niên dùng chích điện bắt rồi mang lên cổng chùa bán lại.
Với mong muốn môi trường sông, hồ luôn sạch đẹp, các thành viên của nhóm tình nguyện Cá Chép đứng dọc cầu Long Biên (Hà Nội) hỗ trợ người dân thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp.
Luật về thuế quy định, doanh nghiệp được tính chi phí thiệt hại bất khả kháng do thiên tai bão lũ vào chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp; tương tự, cá nhân nào bị thiệt hại cũng được xem xét để tính giảm trừ…