Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quân đội Việt Nam và 3 nước láng giềng hợp luyện diễu binh

Tối 25/4, cơn mưa nặng hạt ở TP.HCM không làm giảm sự hào hứng của người dân hay nao núng tinh thần của các khối diễu binh, diễu hành trong buổi lễ sơ duyệt hướng tới đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

  • Tối 25/4, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho chương trình diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) chính thức diễn ra.
  • Sự kiện bắt đầu từ 20h, song từ trưa hàng nghìn người đã tới để chọn vị trí đẹp. Cơn mưa bất chợt không ngăn được sự háo hức của mọi người.
  • Một trong những điểm nhấn là sự tham gia hợp luyện của 3 quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia.
  • Trước buổi sơ duyệt cấp Nhà nước, hai buổi tổng hợp luyện tập đã được tiến hành vào các tối 18 và 22/4.
  • Hình ảnh hợp luyện diễu binh hoành tráng nhìn từ Dinh Độc Lập

    Tối 22/4, Tiểu ban Diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tổ chức tổng hợp luyện lần thứ hai trên đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM).

    Nhìn từ Dinh Độc Lập, các khối diễu binh của quân đội, công an tạo nên hình ảnh thống nhất, hoành tráng khi đi qua khán đài chính. Buổi tổng hợp luyện có sự tham gia của hơn 10.000 người, gồm 25 khối thuộc lực lượng quân đội, dân quân tự vệ; 13 khối thuộc lực lượng công an và các khối diễu hành của quần chúng, địa phương. Ảnh: Duy Hiệu.

    so duyet dai le 30/4 anh 1
    so duyet dai le 30/4 anh 2
  • Không quân hợp luyện ngày cận lễ 30/4

    Khoảnh khắc biên đội tiêm kích Su30-MK2 thực hiện tách đội Sáng 25/4, biên đội tiêm kích Su30-MK2 thực hiện tách đội và các kỹ thuật bay biểu diễn như xoay vòng, khoan phá lên không trung, chao lượn trên bầu trời TP.HCM.

    Sáng 25/4, các sĩ quan của Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức điều hành bay trên bãi đáp trực thăng tòa nhà Bitexco (quận 1, TP.HCM), tòa nhà cao hơn 300 m.

    Biên đội tiêm kích Su30-MK2 thực hiện tách đội, thực hiện các kỹ thuật bay biểu diễn như xoay vòng, khoan phá lên không trung, chao lượn. Trong khi đó, đội hình 10 trực thăng được chia thành ba biên đội, theo đội hình 3-4-3, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn và tính đồng bộ. Ảnh: Duy Hiệu.

    so duyet dai le 30/4 anh 3
  • Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đến TP.HCM tham gia diễu binh 30/4

    Trưa 25/4, máy bay vận tải quân sự Y-20 chở hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

    Sau khi nhập cảnh, lực lượng này được cơ động về tỉnh Bình Dương để luyện tập, chuẩn bị tham gia hợp luyện cùng các khối lực lượng vũ trang Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

    Tối cùng ngày, lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước sẽ diễn ra tại khu vực trung tâm TP.HCM, với các khối diễu hành đi qua trục đường Lê Duẩn, đoạn trước Hội trường Thống Nhất (quận 1).

    so duyet dai le 30/4 anh 5
  • Hào hứng được lên khán đài xem sơ duyệt diễu binh

    Xuất phát từ nhà lúc 15h, Yến Nhi (quận Bình Thạnh) cảm thấy rất vui khi có một chỗ ngồi trên khán đài. Cô cho biết bản thân dự định ngồi đến hết chương trình vì đã sở hữu một chỗ ngồi quá đẹp với tầm nhìn bao quát. Ảnh: Đức An.

    so duyet dai le 30/4 anh 11
  • Quán cà phê quanh Dinh Độc Lập kín bàn

    Ghi nhận lúc 16h, nhiều quán cà phê xung quanh Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà đã đông kín khách chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

    Gác lại công việc, từ 14h, Phương Ngân và Tố May đã đến một quán cà phê trên đường Hàn Thuyên để chọn vị trí đẹp xem diễu binh. Cả hai tỏ ra bất ngờ khi có rất nhiều người đã đến trước mình. “Không khí nào nhiệt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Cảm giác tất cả mọi người đều hướng về ngày lễ lớn của dân tộc”, Phương Ngân nói.

    Xem được thông tin lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước sẽ có nhiều hoạt động đặc biết, cụ bà Lê Thị Thuấn nhờ các con dẫn mình ra để tận mắt xem. Từng có thời gian làm Thanh niên xung phong trong thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ, trải qua thời kỳ gian khổ và hào hùng của dân tộc, bà Thuấn không kiềm được xúc động khi nhìn đất nước “thay da đổi thịt” từng ngày.

    “Hôm nay, tuy trời nắng nóng nhưng được hòa chung không khí này khiến tôi quên đi mệt mỏi, cảm thấy rất hạnh phúc”, cụ nói. Ảnh: Quỳnh Danh, Kỳ Duyên.

  • Mặc áo dài đi xem sơ duyệt diễu binh

    Đỗ Ánh (quận Bình Thạnh) may một bộ áo dài để mặc riêng cho dịp 30/4. Hôm nay, cô có mặt ở đường Lê Duẩn từ 15h để chuẩn bị xem sơ duyệt diễu binh. Ảnh: Duy Hiệu.

    so duyet dai le 30/4 anh 14
  • Người dân di chuyển chuẩn bị cho lễ sơ duyệt

    Khoảng 16h, người dân được yêu cầu di chuyển ra khỏi các tuyến đường lân cận khu vực khán đài để chuẩn bị cho lễ sơ duyệt. Đoạn Diamond Plaza lúc 16h15 vẫn đông kín người. Ảnh: Duy Hiệu.

  • Đoàn xe chở các chiến sĩ xuất hiện

    Gần 16h30, ở điểm giao Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, người dân giơ cờ đỏ sao vàng, thích thú reo hò khi đoàn xe chở các chiến sĩ tham gia diễu binh chạy ngang qua. Những hình ảnh đẹp này được gọi trìu mến là khoảnh khắc các chiến sĩ "đi giữa lòng nhân dân". Ảnh: Quỳnh Danh.

  • Đoàn trống hội của Học viện Cảnh sát xuất hiện

    Các nghệ sĩ thuộc Đoàn nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) đã đến đường Lê Duẩn để chuẩn bị cho tiết mục hoành tráng mang tên “Bản hùng ca toàn thắng”. Tiết mục quy mô lớn này sẽ được trình diễn ngay trước Hội trường Thống Nhất vào sáng 30/4 tới.

    Dự kiến, hơn 800 chiếc trống sẽ cùng hòa vang, trong đó nổi bật là 9 chiếc trống sấm lớn nhất Việt Nam, đường kính hơn 2 m, cao trên 4 m. Ảnh: Duy Hiệu.

    so duyet dai le 30/4 anh 21
  • Người dân hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"

    Dù trời oi bức, không khí trên trục đường Lê Duẩn (quận 1) đang sôi động hơn bao giờ hết khi người dân tập trung tạo nên "rừng" cờ hoa rực rỡ. Tất cả cùng hát vang các ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. 

    Diện một chiếc áo dài hồng cùng chiếc nón lá, chị Hải Châu, người dân TP.HCM, chủ động đến sớm để hòa chung không khí náo nhiệt. "Nhiệt độ ở đường Lê Duẩn hiện nay có thể rất cao, nhưng không khí này tạo nên những cảm xúc không bao giờ có thể quên trong đời, một ký ức đẹp". Cô gái tên Yến Vy cũng bày tỏ: "Ở đây nóng nhưng rất vui, rất thoải mái trong người".

    Mặc trời 35 độ C, người dân hát vang đợi xem sơ duyệt diễu binh 30/4 Từ trưa 25/4, người dân TP.HCM đã đổ về khu vực đường Lê Duẩn (quận 1) để chọn vị trí đẹp, ngồi chờ đợi xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành 30/4.
  • Tiếng hát tự hào bên bến Bạch Đằng

    Hòa cùng niềm vui hòa bình của dân tộc, ông Thành Đô, cựu chiến binh từng chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang), mang đàn ra hát cùng người dân tại bến Bạch Đằng. Không ai bảo ai, mọi người cùng nhau hát quốc ca và những ca khúc cách mạng hào hùng. Video: Đức An.


  • Hàng nghìn người ngồi chờ xem buổi diễn tập bắn đại bác

    Hơn 17h30 tại công viên Bến Bạch Đằng, hàng nghìn người dân cũng ngồi bệt dưới đất để chờ xem buổi diễn tập bắn đại bác lúc 19h. Mỹ An (TP Thủ Đức) cho biết cô đến đây vì vừa muốn xem các khối diễu binh, vừa muốn chứng kiến buổi tập bắn đại bác. "50 năm mới có một lần nên không thể bỏ lỡ khoảnh khắc nào", cô nói. Ảnh: Đức An.

    so duyet dai le 30/4 anh 26

    so duyet dai le 30/4 anh 27

  • Nhanh chóng sơ cứu người dân ngất xỉu

    Do có hàng nghìn người đổ về, khu vực đường Lê Duẩn (quận 1) chật kín, cộng với thời tiết oi nóng trên 30 độ C, một cô gái ngất xỉu. Cô nhanh chóng được các chiến sĩ công an và người dân xúm lại quạt mát, cho uống sữa. Rất nhanh sau đó, xe cấp cứu đã tới, đưa cô gái khỏi đám đông. Video: Nguyễn Thuận.

  • Hình ảnh gần gũi của các chiến sĩ trước giờ sơ duyệt

    Khoảng 18h, nhiều khối diễu binh đã có mặt tại đường Lê Duẩn. Các chiến sĩ vui vẻ chụp ảnh cùng đồng đội, người đến xem sơ duyệt.

    Chiến sĩ Vũ Duy Khánh chụp hình cùng ảnh bạn gái, cô đang ở tỉnh Quảng Trị. Khánh cho biết bạn gái không vào TP.HCM xem diễu binh nên chụp cùng ảnh của cô để làm kỷ niệm. Ảnh: Duy Hiệu.

    so duyet dai le 30/4 anh 30
    so duyet dai le 30/4 anh 31
    Khoảnh khắc thân thương giữa quân và dân trước giờ sơ duyệt diễu binh Trước giờ diễn ra lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 25/4, chiến sĩ các khối tranh thủ chụp ảnh, giao lưu cùng người dân hai bên đường Lê Duẩn (quận 1).
  • Ngồi chật kín vỉa hè để xem hai hướng diễu binh

    Khoảng 18h30, hàng nghìn bạn trẻ ngồi kín các vỉa hè đoạn giao Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Đình Chiểu để xem diễu binh. Đây là vị trí có thể thấy cùng lúc hai hướng diễu binh.

    Bé Minh An (5 tuổi) ngả lưng trong lúc chờ xem diễu binh. Gia đình em khởi hành từ sáng để xem diễn tập trực thăng, tiêm kích, sau đó di chuyển ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để xem diễu binh. Sau một ngày dài, đứa trẻ đã thấm mệt. Ảnh: Quỳnh Danh - Kỳ Duyên.

  • Háo hức chờ đoàn diễu binh

    Khoảng 19h30, thời tiết bớt oi nóng sau cơn mưa. Người dân tập trung hai bên đường Lê Lợi chờ đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: Thuận Thắng.

    so duyet dai le 30/4 anh 38
  • Tranh thủ giao lưu, chụp ảnh với chiến sĩ trước giờ sơ duyệt

    20h, người dân hào hứng giao lưu, chụp hình với các chiến sĩ tại góc đường Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ảnh: Quỳnh Danh.

    so duyet dai le 30/4 anh 39
  • Người dân đu thang cao 3 m chờ xem diễu binh

    Hàng nghìn người chờ xem diễu binh vào lúc 20h. Có người đu thang cao đến 3 m để có tầm nhìn đẹp. Ghế nhựa cũng là dụng cụ không thể thiếu của nhiều người đi xem diễu binh. Nhiều người dân chờ từ 16h, ngồi kín hai bên vỉa hè để có vị trí đẹp. Một YouTuber người nước ngoài hào hứng khi thấy sự kiện hoành tráng của Việt Nam. Đây là lần đầu anh thấy nhiều người đứng xem diễu binh đến thế. Ảnh: Đức An - Linh Huỳnh.

    so duyet dai le 30/4 anh 40
    so duyet dai le 30/4 anh 41
  • Đoàn diễu binh di chuyển theo 4 tuyến

    Đoàn diễu binh, diễu hành di chuyển trên quãng đường dài gần 1,5 km, xuất phát từ đầu đường Lê Duẩn (gần Thảo Cầm Viên) đến Hội trường Thống Nhất, sau đó chia thành 4 tuyến để trở về các điểm tập kết khác nhau. Ảnh: Duy Hiệu.

    so duyet dai le 30/4 anh 49
  • Các khối quần chúng diễu hành

    Tại sơ duyệt, phần diễu hành có sự tham gia của 12 khối quần chúng, cụ thể: Khối Tôn vinh các anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, các nhân chứng lịch sử tiêu biểu; Khối MTTQ Việt Nam; Khối Cựu chiến binh; Khối Cựu thanh niên xung phong giải phóng; Khối Công nhân; Khối Nông dân; Khối Trí thức; Khối Doanh nhân; Khối Đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; Khối Phụ nữ; Khối Thiếu nhi và thanh niên; Khối Văn hóa - Thể thao. Ảnh: Duy Hiệu.

    so duyet dai le 30/4 anh 50
    so duyet dai le 30/4 anh 51
  • Các khối tập kết ở Bến Bạch Đằng

    22h30, một số khối kết thúc diễu binh, tập kết tại công viên Bến Bạch Đằng, lên xe quay lại Biên Hòa. Nhiều người dân đứng trên đường liên tục hô vang hai tiếng "Việt Nam" để ủng hộ các chiến sĩ. Một số bạn trẻ tranh thủ quét mã QR đã kết bạn trên mạng xã hội với các chiến sĩ. Ảnh: Hoàng Vũ.

    so duyet dai le 30/4 anh 58
    so duyet dai le 30/4 anh 59

Không quân hợp luyện ngày cận lễ 30/4

Sáng 25/4, các biên đội trực thăng, tiêm kích Su-30MK2 cất cánh từ sân bay Biên Hòa, gấp rút hợp luyện trên bầu trời TP.HCM nhằm chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành vào dịp 30/4.

Hình ảnh hợp luyện diễu binh hoành tráng nhìn từ Dinh Độc Lập

Tối 22/4, hơn 10.000 người thuộc lực lượng diễu binh, diễu hành xuất phát từ Thảo Cầm Viên hướng về Dinh Độc Lập (quận 1), tạo nên hình ảnh quy mô, hoành tráng.

23 trực thăng, tiêm kích chao lượn trên bầu trời TP.HCM

Sáng 22/4, các biên đội trực thăng, tiêm kích Su30-MK2 hợp luyện thả cờ Đảng và cờ Tổ quốc, bay đội hình, chao lượn trên bầu trời trung tâm TP.HCM.

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

Nhóm phóng viên

Bạn có thể quan tâm