Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quân đội Mỹ chống kẻ thù vô hình ở Liberia

Những quân nhân dày dạn kinh nghiệm chiến trường của Mỹ đang phải chống kẻ thù vô hình nhưng cực kỳ nguy hiểm ở Liberia - virus Ebola.

Thiếu tướng Darryl Williams, chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Phi, đứng đầu lực lượng Mỹ tham gia cuộc chiến chống virus Ebola ở Liberia. Khác với những cuộc chiến bằng súng ống và bom đạn, tướng Williams và thuộc cấp mang tới ổ dịch Ebola ở Tây Phi các dụng cụ y tế nhằm ngăn ngừa dịch bệnh. Ông nhận lệnh trực tiếp từ Tổng thống Barack Obama, Tổng tư lệnh quân đội Mỹ. Ảnh: CNN

Vị tướng ‘vô hình’ của Mỹ trong cuộc chiến chống IS

Danh tính ít nổi của vị tướng Mỹ đang chỉ huy cuộc chiến chống lực lượng cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) và nhánh Khorasan của al-Qaeda tại Syria, Iraq mới đây được tiết lộ.

Theo tướng hai sao Williams, đội quân tiên phong của ông chỉ là một phần rất nhỏ so với 4.000 binh sĩ mà Mỹ sẽ điều tới Tây Phi để hỗ trợ dập dịch Ebola. Tổng thống Obama nhận định, dịch sốt xuất huyết đang lộng hành ở Tây Phi có thể trở thành mối đe dọa với an ninh toàn cầu. Theo số liệu chính thức, hơn 4.000 người đã chết vì virus Ebola trong những tháng qua. Ảnh: CNN

Hai máy bay V-22 Osprey đưa một phần nhóm chuyên gia của quân đội Mỹ tham gia chiến dịch ngăn chặn Ebola tới Liberia từ Senegal. Họ sẽ hỗ trợ các tổ chức quốc tế trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh tồi tệ nhất nhiều thập kỷ qua. Ảnh: CNN

Ngoài bộ quân phục, nhóm chuyên gia của quân đội Mỹ vẫn phải mặc bộ quần áo bảo hộ để ngăn virus. Bảo vệ bản thân là điều tối quan trọng mà họ cần thực hiện trước khi giúp đỡ người dân bản địa ngăn chặn virus. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi đáp xuống Monrovia, đội ngũ chuyên gia Mỹ sẽ xây dựng khu lều đặc biệt dành cho các bệnh nhân Ebola. Họ cũng dựng thêm các phòng xét nghiệm để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân  kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, Liberia chỉ có 4 phòng xét nghiệm Ebola nhưng số trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận đã cán mốc 1.000. Ảnh: CNN

Nhân viên y tế kiểm tra tình trạng sức khỏe các binh sĩ ngay sau khi họ đáp xuống sân bay quốc tế Roberts, ngoại ô Monrovia, Liberia. Ảnh: Reuters

Đại sứ Mỹ tại Liberia Deborah Malac (trái) đứng trước khu lều trại mới được xây dựng để phục vụ các nạn nhân của Ebola gần sân bay Roberts. Ảnh: Reuters

Nhiều người dân ở Liberia và các quốc gia đang chống chọi dịch Ebola từ chối tới các trung tâm xét nghiệm vì sợ virus lây lan. Nó khiến nỗ lực khoanh vùng dịch trở nên khó khăn. Ảnh: Reuters

Hồng Duy

Bạn có thể quan tâm