Quán cà phê đắt hàng nhờ chó Bắc Cực
Với chiều dài khoảng 1m, cân nặng chừng 40kg, Tommy khiến rất nhiều người thích thú khi đến thưởng thức cà phê tại Hermes.
Tommy năm nay gần 4 tuổi, được mua từ nước ngoài khi còn là một chú chó con, với giá 20 triệu đồng, cũng khá đắt so với thời điểm đó. Tommy thuộc giống chó Samoyed, một loài chó đến từ Bắc Cực, với dáng vẻ rất to lớn, khỏe mạnh và hiền lành.
Chủ quán cho biết, khi còn nhỏ Tommy ăn uống cũng hơi tốn kém, như chó béc giê. Nhưng càng lớn thì Tommy lại ăn uống rất dễ, hầu như đồ ăn gì chú cũng "măm măm" được. Tuy nhiên, món chú thích nhất là phổi lợn, đồ ăn vặt thường là bánh quy. Khách uống cà phê ở đây hay mua bim bim để cho chú ăn.
Mới thoạt nhìn, nhiều người rất e sợ Tommy vì dáng vẻ to lớn, nhưng khi tiếp xúc rồi ai cũng thích thú vì sự hiền lành, thân thiện. Bộ lông của Tommy rất mềm mượt và mát. Thời điểm chú ăn uống điều độ, bộ lông khi sờ vào cảm giác mát rượi như tuyết.
Vì có nguồn gốc tại Bắc Cực nên Tommy có sức đề kháng rất cao, vào những ngày đông lạnh giá, chú vẫn khỏe mạnh và tắm táp như thường. Điều đặc biệt nhất là chú có thể cười, khi đó khuôn mặt trở nên rất sinh động. Khách hàng của quán thường trêu rằng "Tommy đúng là hotboy".




Tommy cũng khá nổi tiếng, từng được đài truyền hình mượn đến trường quay để diễn xuất. Tommy cũng từng xuất hiện bên các bộ ảnh thời trang với các "chân dài". Chú tạo dáng rất chuyên nghiệp, không hề ngại ngùng trước ống kính máy quay.
Tommy rất hiểu và nghe lời, khi chị chủ quán bảo gì chúng cũng làm theo. Trẻ con đến đây có thể chơi thỏa thích với chú mà không lo ngại gì.
Quán Hermes nằm ở cuối đường Phương Mai, nhờ có chú chó Tommy nên cũng khá nổi tiếng.









Địa chỉ: Quán cà phê Hermes, số 123 C10, Tập thể Kim Liên, Phương Mai, Hà Nội.
Linh Phong
Theo Bưu điện Việt Nam