Quách An An - những khám phá!
Quách An An là ca sĩ nhưng được chú ý nhất khi dư luận quan tâm về bộ phim “trên giấy” kinh dị đầu tay “Khách sạn không đèn” của đạo diễn trẻ Bá Vũ –Phim không thấy quay, Quách An An vẫn tiếp tục ca hát và chuẩn bị mọi kế hoạch để ra mắt Album Vol2 của mình.Cơ hội lại đến với An khi được nữ đạo diễn Hồng Ngân cho đóng vai nữ chính Đan Thanh trong bộ phim dài 30 tập của TFS “Xin Lỗi Tình Yêu” đang phát sóng và “Tôi Là Ngôi Sao” đã quay xong…..
![]() |
- Hình như duyên diễn xuất có ở Quách An An hơn ca nhạc, vừa hoàn thành phim truyền hình “Cạm bẫy” trên sóng BTV , An lại làm dư luận chú ý ngay với vai trò nữ chính trong phim nhựa trên giấy “Khách sạn không đèn”...?Và bây giờ là những bộ phim “thật” như Chuông Reo Rồi Bắn, Xin lỗi tình yêu, Tôi Là Ngôi Sao….nói về Xin Lỗi Tình Yêu nhé!...Với hai anh chàng đẹp trai là Nguyễn Phi Hùng và Đức Tiến?
- An cũng không ngờ mình may mắn đến như vậy. Với lần đầu tiên xuất hiện trên phim truyền hình “Cạm Bẫy”, An nhận được rất nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Điều đó đã phần nào giúp An có thêm tự tin khi bước vào nghề diễn. Và với vai diễn mới này, An may mắn khi nhận được một vai có quá nhiều đất diễn để mình có dịp thể nghiệm và cân đo khả năng diễn xuất của mình đến đâu.
- Nghe tin Quách An An đóng phim truyền hình, chưa đọc kịch bản, nhiều người đã biết An sẽ đóng vai lẳng hoặc vai phản diện. Theo An vì đâu mà người ta có thể nhận ra “khung vai” cho mình?
- Nhân vật An đóng trong phim này rất đáng thương , không hề là nhân vật phản diện một chiều, đây là một cô gái có cá tính, có nghị lực…Mẫu nhân vật mà những diễn viên trẻ như An đều ao ước.
![]() |
- An cảm thấy phim của Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào diễn xuất của diễn viên, phần âm nhạc và cảnh trí rất đẹp. Xem những phim này An thấy diễn xuất của nhân vật, nhất là nội tâm được khai thác rất tận cùng, khác phim Hồng Kông và những phim Mỹ hay Âu Châu. An cũng đã phải ngồi rất nhiều phim tình cảm và xem thật kỹ mong rằng có thể học tập để có được vai diễn tốt. Còn phim này có giống phim Hàn quốc hay không, cái đó phải hỏi đạo diễn. An chỉ nói về vai diễn của mình thôi. Đối với An, điện ảnh là một mối lương duyên mới sau khi An được mời tham gia phim truyền hình “Cạm bẫy”. Chính vì thế mà An luôn sẵn sàng và chuẩn bị cho những khám phá kế tiếp. Hiện tại An đang cố gắng hết sức để có thể nhập vai thật tốt
-An nói nhiều về vai diễn của mình đi?
- Thông điệp phim Xin lỗi tình yêu muốn nói đến sức mạnh của tình yêu. Nó giúp con người vượt qua mọi thứ kể cả lòng thù hận, nhưng tình yêu không được xây dựng trên nền tảng đạo đức cũng sẽ không được ủng hộ. Tình yêu không bao giờ có lỗi, nhưng người trong cuộc phải luôn nói lời xin lỗi bởi họ phụ chữ yêu. Như trường hợp của Đan Thanh: yêu chồng của ngừơi khác vì mục đích trả thù, đó là cô đã có lỗi với lương tâm. Đan Thanh là vai do An diễn. Cô sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và giàu có trong giới kinh doanh. Đan Thanh đang hưởng cuộc sống tự do nhiều mơ ước thì gia đình cô xảy ra biến cố lớn khiến công ty vỡ nợ, cha ở tù, mẹ chết. Trở về nước, Đan Thanh nuôi lòng thù hận nhưng thân cô thế yếu, Đan Thanh đành chấp nhận làm con nuôi trong gia đình Viễn Đông nhằm tìm cách trả thù. Trớ trêu thay Đan Thanh lại nảy sinh tình yêu sét đánh với Chánh Khiêm con trai lớn trong gia đình Viễn Đông và anh ta đã có một cô vợ hiền lành, mẫu mực tên Bảo Ngọc. Ngọc cảm thương hoàn cảnh gia đình li tán thất bại trong kinh doanh của Thanh nên luôn lắng chia sẻ với hi vọng được làm chỗ dựa tinh thần cho cô gái trẻ và xem như em gái. Dẫu biết mình có lỗi với Bảo Ngọc, mặc cảm vì yêu chồng của bạn nhưng Đan Thanh vẫn yêu cuồng nhiệt, dâng hiến, vì cô đã không tìm được cho mình con đường đi đúng đắn nhất, không tỉnh táo phân biệt đâu là tình yêu đâu là sự trả thù…
- Lo đóng phim, vậy sự nghiệp ca hát của An sẽ tạm ngưng lại?

- Đam mê lớn nhất của An vẫn là ca hát và An luôn cố gắng trở thành một nữ ca sỹ – diễn viên toàn diện. An cũng đang thực hiện album vol 2 với chủ đề “An” và thiết kế Album với ý tưởng là những cánh bướm bay lên làm đẹp cho cuộc sống.Một ý tưởng lạ mà An rất thích. Với album này, An muốn thể hiện một hình ảnh mới của mình.
- Một hình ảnh mới để thoát khỏi hình ảnh một “người đẹp biết hát”!?
- Người đẹp biết hát là dĩ nhiên rồi, không thể khác.Nhưng người đẹp này sẽ hát tốt hơn, sẽ biết luôn làm mới mình. Bất cứ ai để đạt được những thành công nhất định đều phải bước trên từng nấc thang một. An cũng vậy. Điều quan trọng là ta có tự bước tiếp hay nhờ người khác “ cõng” mà thôi. An thích những gì tự sức mình làm. Hiện tại An đang học luyện thanh và học thêm vũ đạo. An muốn mình rèn luyện một cách tốt nhất để khán giả sẽ thật sự cảm nhận được những tiến bộ của Quách An An. An đang tập luyện hết sức mình để đạt được điều đó.
- Nhưng thật sự trong nghề, người ta không đánh giá cao An ở lĩnh vực ca sĩ?

- An biết. Và An luôn chọn cho mình phong cách và hướng đi riêng của mình cho phù hợp. Khi An chọn cho mình dòng nhạc pop pha hiphop một ít là An muốn phát huy thế mạnh của mình ở ngoại hình, vũ đạo. An biết nhiều người nói rằng An là ca sĩ chạy theo thời trang và thị trường. Cũng chẳng sao và An hoàn toàn không phủ nhận điều đó nếu nó khiến An đứng được trên nhiều sân khấu, tiếp cận với nhiều khán giả và được họ chú ý đến. Nhưng An vẫn rất kiên trì luyện tập về giọng về kỹ năng về thanh nhạc….
- Gia đình An ở nước ngoài hết. Một thân một mình tự lo cho bản thân, lại chọn theo nghề có lắm chuyện phiền phức.Có bao giờ An bị “ngã ” chưa?
- An không phải là một cô gái thụ động, An muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thú thật trong cuộc sống và tình người ở làng nghệ thuật, An cũng đã đôi lần thất bại, nhiều khi An buồn lắm, nhưng nhờ An gặp nhiều người tốt an ủi, khuyên nhủ, và động viên rất nhiều rằng: thất bại là mẹ thành công, nhờ vậy mà sau mỗi lần “vấp ngã” An lại thấy có đủ nghị lực đứng lên để làm tiếp.
- An có bao giờ nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình sẽ hy sinh sự nghiệp để an phận làm người phụ nữ của gia đình?
- An rất trân trọng khái niệm gia đình. Ngày đó chắc chắn sẽ đến. Phụ nữ dù giỏi giang tới cỡ nào cũng rất cần bờ vai của người đàn ông để nương tựa, để chia se. Nhưng đối với An bây giờ vẫn còn sớm để nói đến chuyện này.An nghĩ rằng khi lập gia đình thì cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc. An sẽ còn hát còn đóng phim khi nào khán giả còn yêu mến, còn chấp nhận An . Đến lúc không còn được khán giả yêu mến nữa thì chắc An sẽ chuyển sang làm kinh doanh chứ An không nghĩ mình sẽ ở nhà để chồng nuôi. Thời buổi khó khăn như thế này, để mình chồng lo kinh tế thì quả là gánh nặng lớn !
- Nếu tự nhận xét về mình, An nói gì?
-An là người sống rất thật lòng, hơi nóng tính nhưng thích chia sẻ những hạnh phúc của mình cho tất cả mọi người nhất là những người thân. An thường gặp bạn bè khi đang hạnh phúc. An muốn người khác tôn trọng mình và rất dễ bị tổn thương khi bị “ chơi ác”…
LÊ HUY

