Chân dung trùm ma túy lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long
Núp dưới vỏ bọc hoàn hảo của một người vợ đảm, Thảo đứng ra điều hành đường dây buôn "cái chết trắng" liên tỉnh ngay trong ngôi nhà kín cổng cao tường của mình.
362 kết quả phù hợp
Chân dung trùm ma túy lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long
Núp dưới vỏ bọc hoàn hảo của một người vợ đảm, Thảo đứng ra điều hành đường dây buôn "cái chết trắng" liên tỉnh ngay trong ngôi nhà kín cổng cao tường của mình.
Những cây mai vàng trăm triệu ra chợ Tết ở miền Tây
Ông Cao Văn Tính, ở quận Bình Thủy (Cần Thơ) đang rao bán cây mai cao 8 m, bề hoành gốc 1,1 m, tán cành rộng 6 m có tuổi đời hơn 110 năm với giá 500 triệu đồng.
Cần Thơ không còn 'gái đứng đường'
Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ khẳng định như trên tại hội nghị ngày 10/2 tổng kết 10 năm thực hiện mô hình "ba không" của TP Cần Thơ.
Theo 'vua' tạo hình dưa độc miền Tây ra vườn hái quả Tết
Tết năm nay, ông Trần Thanh Liêm cho ra lò gần 300 cặp dưa thỏi vàng, hình vuông và cả dưa hình trái tim. Không chỉ có dưa "độc", vườn ông Liêm có cả kiểng súp lơ, su hào, dưa lê.
Cầu, sung, dừa, đủ... hốt bạc!
Nhu cầu bày biện mâm ngũ quả thật đẹp để vừa cúng tổ tiên, ông bà vừa thể hiện ước muốn của gia chủ trong suốt 1 năm đang làm cho một số loại trái cây sốt giá từng ngày.
Nấm linh chi kiểng, bonsai, cây không khí hay cây tài lộc “ánh sáng” đang là các món mới, lạ dành cho những người thích săn hàng độc chưng Tết.
Bí quyết để không phải nhập viện ngày Tết
Ngày Tết, chế độ ăn uống, nếp sinh hoạt của mọi người thường bị đảo lộn. Những thay đổi này có thể dẫn đến chứng rối loạn tiêu hóa.
Thời tiết năm nay không thuận khiến một số vườn mai ở Cần Thơ nở sớm và rụng trước Tết. Tuy nhiên, lão nông Phạm Văn Hiếu (Năm Hiếu) có bí quyết giữ cho mai nở đúng Tết.
Giả danh cảnh sát kinh tế ‘chém gió’ trong quán nhậu
Từng có tiền án về hành vi giả danh công an lừa đảo, Lợi tiếp tục lên mạng mua trang phục Công an nhân dân, làm bảng tên rồi tự xưng là cảnh sát kinh tế.
Gần 6 triệu đồng/bộ bưởi thờ 3 trái, 15-20 triệu đồng một con gà Đông Tảo… những loại quà Tết độc, lạ đang được “hét giá” những ngày cận Tết.
9X xăm trổ kín tay chạy Exciter giật tài sản phụ nữ đi đường
Điều khiển xe Exciter chạy với tốc độ cao, 2 thanh niên gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản phụ nữ ở miền Tây. Đến lần thứ 6, cả 2 vừa gây án thì gặp cảnh sát đặc nhiệm.
8 triệu đồng một cặp dưa hấu hình trái tim bán Tết
Theo ông Trần Thanh Liêm ở TP.Cần Thơ, 20 cặp dưa hấu hình trái tim là sản phẩm năm đầu tiên ông tạo hình, sẽ được tung ra thị trường Tết Ất Mùi, với giá 8 triệu đồng/cặp.
Những nông dân vàng miền Tây: Người bắt dưa hấu ra quả 'độc'
Tết nguyên đán Ất Mùi, ông Trần Thanh Liêm tiếp tục đưa ra thị trường hàng trăm cặp dưa hấu hình thỏi vàng, xe hơi, dưa vuông, và có cả dưa hình bản đồ Việt Nam.
Gà Đông Tảo xịn 1 triệu đồng/kg ở miền Tây
Theo người nuôi loại gà này ở miền Tây, gà khoảng 6-7 tháng, nặng 4,5-5kg có thể bán thịt, với giá đến 1 triệu đồng/kg đối với gà trống và 300.000 đồng/kg với gà mái.
Bắt 2 sinh viên rủ nhau đi cướp điện thoại
Cùng là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP.Cần Thơ, kẻ nghiệm ma túy, người thua cá độ nên rủ nhau cướp tài sản để có tiền tiêu xài.
Nhà vườn Đà Lạt, Sa Đéc lo hoa Trung Quốc lấn chợ Tết Việt
Các nhà vườn Đà Lạt, Đồng Tháp co cụm vì lo bí đầu ra bởi năm nay, do nhiều người miền Trung và các tỉnh phía Bắc cũng đổ xô trồng, cộng thêm hoa Trung Quốc “đổ bộ” nên rủi ro cao.
Nhà vườn miền Tây nắn trái cây bán Tết
Những trái cây trong mâm ngũ quả truyền thống đang được nhà vườn ở miền Tây tất bật chăm sóc, tạo dáng kịp cho quả, kỳ vọng có sản phẩm đẹp trong dịp Tết Ất Mùi.
Bị chửi vì chạy xe ẩu, cầm nón bảo hiểm đánh chết người
Nghe nhóm thanh niên chửi mình chạy xe ẩu, Chiến cùng đồng bọn lao tới cầm nón bảo hiểm đánh khiến 1 người chấn thương sọ não, tử vong.
Giám đốc làm rách mặt hạt trưởng muốn cho nạn nhân đánh lại?
Trong cuộc nhậu, vị giám đốc ngành cầu đường cãi nhau với hạt trưởng đường bộ rồi đánh ông này rách mặt. Vì hối hận với hành động, ông giám đốc muốn đứng yên cho nạn nhân đánh lại.
Hạt trưởng đường bộ bị giám đốc công ty đánh rách mặt
Trong lúc uống bia và nói chuyện với giám đốc công ty cầu đường, Hạt trưởng đường bộ 50 tuổi bị người này cầm ly đánh vào mặt, phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.