Truyền nước không đúng khỏe thành yếu
Nhiều vụ tử vong do sốc phản vệ khi truyền dịch được báo chí phản ánh nhiều trong thời gian qua khiến những người có “sở thích” truyền dịch chột dạ.
156 kết quả phù hợp
Nhiều vụ tử vong do sốc phản vệ khi truyền dịch được báo chí phản ánh nhiều trong thời gian qua khiến những người có “sở thích” truyền dịch chột dạ.
Theo Healthcentral, có khoảng 25% đàn ông từng trải nghiệm tình trạng “không mong muốn”: rối loạn cương (RLC).
Vừa dắt tay con trai ra khỏi phòng khám Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), chị P.T.A.T., 37 tuổi, ở H.Hóc Môn, âu yếm nhìn con nói: “Chắc mẹ sẽ sắp xếp lại lịch học cho con”.
Thấy Ngọc bị cảm cúm, gia đình đưa cô đến nhà một y tá về hưu cùng khối chữa trị gần 10 ngày thì bệnh tình càng nặng và tử vong sau 50 ngày cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai.
Giữa khuya, khi ông Bảy đang ngủ say thì hoảng hốt khi bị con trai 28 tuổi kề dao vào cổ. Khi công an hỏi nguyên nhân gây án thì anh này khai "do cha không cho tắm, uống sữa".
NSƯT Thành Lộc nói hy sinh vì nghệ thuật không bao giờ phải hối hận. Dù nghệ thuật đã vắt kiệt sức nhưng anh không thể xa thế giới giải trí được.
Bác sĩ chuyên khoa tâm thần chẩn đoán Hào Anh rối loạn nhân cách khiến thanh niên này không kiềm chế được bản thân khi bị kích động.
Tại cơ quan công an phường sở tại, Hào Anh nhận lỗi trước mặt cha, mẹ và hàng xóm xung quanh. Nam thanh niên khất với công an sẽ đóng phạt trong 10 ngày tới.
Khoảng 240.000 USD cho một đứa con mang ADN của chính mình, đó là giá các gia đình giàu có thuê tử cung phụ nữ nghèo.
Không có bằng bác sĩ, không chứng chỉ hành nghề, không giấy phép hoạt động nhưng bà Hạnh vẫn tổ chức khám bệnh tại địa chỉ 78/3 Nguyễn Ảnh Thủ, Hóc Môn, TP.HCM.
Không có bằng cấp chuyên môn nhưng ông Vinh thường xuyên chích thuốc cho những người đến khám.
Số tiền chiếm đoạt được, Nhung khai trả tiền mua đất, đưa cho chồng mở phòng mạch khám bệnh, chi tiêu cá nhân, trả nợ cho việc kinh doanh vàng bị thua lỗ…
Bệnh nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Phong, 27 tuổi, ngụ khu phố Sơn Tiến, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Trên đường chở mẹ chồng đi khám bệnh, chị L. bị xe ô tô tông mạnh từ phía sau rồi cán ngang người, mẹ chồng bị đa chấn thương.
Dừng xe trên lề đường, xốc lại chiếc cặp, với bộ đồng phục quần xanh áo trắng cùng logo của một công ty dược phẩm, cô bước vào phòng mạch. 15 phút sau cô trở ra, gương mặt rạng rỡ.
“Chị ơi cho em xem hình con em với. Thật lòng từ khi cháu chào đời em chưa được bế một lần, mặt con còn chưa thấy”, bố đẻ của hai bé gái song sinh dính liền nói.
Ngày 22/1, không khí lạnh từ miền Bắc khuếch tán về Nam bộ làm nhiệt độ tại nhiều nơi giảm so với trước. Người dân Nam bộ trải qua những ngày se lạnh hiếm thấy.
Ngày 29/12, người nhà của các anh Nguyễn Văn Chiến (23 tuổi), Phan Văn Vũ cho biết bị những người ở Công an xã Phú Điền đánh trong quá trình xác minh một vụ hiếp dâm.
Mấy chục năm qua, sau 16 lần phải chuyển chỗ ở nhưng đôi vợ chồng già vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì những người con nuôi và con đẻ của họ đều chăm ngoan, học giỏi.
Đó là trường hợp bé T.D.T., 6 tuổi, do bác sĩ Nguyễn Văn Bé chẩn đoán và điều trị bệnh viêm họng, nhưng bệnh viện tuyến trên kết luận bé T. bị viêm thần kinh trung ương.