Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phượng Zennana: tự làm mình vui

Người mẫu Tây Nguyên này đang tất bật với việc làm bà chủ tiệm áo cưới nhưng vẫn không quên "hưởng thụ" Giáng Sinh cho riêng mình.

Phượng Zennana: tự làm mình vui

(Zing)- Người mẫu Tây Nguyên này đang tất bật với việc làm bà chủ tiệm áo cưới nhưng vẫn không quên "hưởng thụ" Giáng Sinh cho riêng mình.

Phượng Zennana: tự làm mình vui

Người mẫu Phượng Zennana trong chiếc đầm mình tự thiết kế cho Giáng Sinh

Vừa làm người mẫu, vừa làm bà chủ nên Phượng cứ như con sóc, nhảy từ Sài Gòn nhảy lên Buôn Mê Thuột rồi nhảy ngược lại. Mở tiệm áo cưới tại quê nhà để thỏa ước mơ làm đẹp cho mình và cả người khác.

Chính tay người mẫu này trang điểm cho các cô dâu trong ngày trọng đại nếu như bà chủ không bận show ở Sài Gòn. Thấy mình còn sức, Phượng kiêm luôn thiết kế áo cưới. Chưa dừng lại ở đó, có thời gian Phượng đi "săm soi" các máy ảnh định tự chụp cho khách luôn. Quá đa đoan.

Tham công tiếc việc là thế, hỏi về những dự định cho Giáng Sinh cũng như năm mới. Phượng cười trừ: "Mới may cái áo này đi chơi, tiệc tùng nhẹ nhẹ nè, các bạn thấy có được không? Bận quá, có chuẩn bị gì đâu. Giáng Sinh vẫn phải làm đẹp cho người khác nữa, thôi kệ, người khác đẹp là mình tự vui rồi".

"Làm gì thì làm cũng phải tranh thủ gặp "người ấy", lễ tết mà để người ta bơ vơ thì mai mốt mình bị bơ vơ lại, chắc khóc luôn", Phượng cười giòn tan. Năm mới đang đến rất gần, Phượng gửi lời chúc đến các bạn đọc Zing: "Giáng Sinh dzui dzẻ, năm mới an lành".

Mai Anh

Bạn có thể quan tâm