Phương Anh năm nay sẽ sinh con
''Đây là Valentine đầu tiên tôi làm vợ, tôi sẽ thu xếp mọi lịch diễn để ở bên ông xã. 2009 sẽ là năm đặc biệt với vợ chồng tôi vì cả hai đều đã muốn có em bé'' - Phương Anh tâm sự.
>> Phương Anh kể chuyện làm dâu
>> Phương Anh solo trong ngày cưới
>> Phương Anh: Xướng ca mà không... bạc triệu!
![]() |
Năm nay, vợ chồng Phương Anh đã có một cái Tết nhiều kỷ niệm ở Hải Phòng. Lẽ ra, với một cô dâu Việt, năm đầu tiên dâu mới phải về nhà chồng ăn Tết, nhưng Phương Anh lại là dâu con trong một gia đình đạo Hồi, nên mọi thứ đều khác biệt. Tết chính của người đạo Hồi thường diễn ra sau tháng ăn chay (theo lịch của họ) nên với Tết cổ truyền của người Việt, họ chỉ tham gia như thể góp vui.
Bởi vậy, tuy là dâu mới, nhưng năm nay được sự cho phép của gia đình chồng, Phương Anh và ông xã về Hải Phòng ăn Tết. Sau nhiều năm không được hưởng một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, bạn bè, cái Tết Kỷ Sửu để lại cho Phương Anh nhiều cảm xúc. Những kỷ niệm ấu thơ, những buổi chợ Tết, những chuyến đi chơi, chúc Tết cùng bạn bè… khiến Tết trở nên thật ý nghĩa và trọn vẹn với hai vợ chồng.
![]() |
| Vợ chồng Phương Anh hạnh phúc trong đám cưới hồi tháng 5/2008 |
Đã định lùi lịch sinh em bé đến năm sau để lo cho sự nghiệp ca hát. Nhưng ông bà nội ngoại hai bên đều khích lệ, “công việc là cả đời, sinh con lúc này vừa đúng thời điểm”, cộng thêm sự ủng hộ nhiệt tình của ông xã, Phương Anh đã quyết định năm nay sẽ thu xếp lại một số công việc để sinh em bé.
Valentine đang đến gần. Phương Anh chia sẻ “Năm nay tôi muốn có một Valentine thật đặc biệt. Đây là ngày lễ tình yêu đầu tiên khi chúng tôi trở thành vợ chồng. Là vợ chồng rồi, mọi thứ đều khác so với khi yêu nhau.
Ngày yêu nhau, chúng tôi ở xa, anh ấy ở TP HCM, tôi ở Hà Nội. Công việc những ngày ấy cũng thường bận rộn, nên tôi thường chạy sô mải miết. Năm nay sẽ khác, tôi thu xếp lại mọi công việc để dành trọn thời gian bên ông xã. Có lẽ, chúng tôi sẽ đi chơi đâu đó, đi ăn tối, sau đó sẽ đi xem một bộ phim cả hai cùng yêu thích… Tôi muốn có một ngày Valentine thật đặc biệt, thật lãng mạn.
Thường ông xã vẫn hay hỏi thích quà gì sẽ mua tặng. Nhưng là vợ chồng rồi, quà cáp không còn là điều quan trọng nữa. Chỉ cần được ở bên nhau là đủ, và nhận được một bông hồng từ ông xã là tôi thấy hạnh phúc rồi”.
![]() |
Cuối năm 2008, Phương Anh bận rộn lo cho album 9 được phát hành. Album với chỉ một số 9, Phương Anh lý giải: “9 vừa là con số may mắn, vừa thể hiện sự chín chắn trong con người tôi. Đã là phụ nữ có chồng, có gia đình, cuộc sống của tôi bây giờ đã khác. Mọi cảm xúc chín chắn hơn, mọi suy nghĩ trưởng thành hơn, vì thế cách hát cũng chín hơn. Album 9 - tôi vẫn giữ phong cách Pop ballad sở trường. Hy vọng, đầu năm 2009, album 9 sẽ được đông đảo khán giả đón nhận. Một kế hoạch âm nhạc khác tôi cũng muốn làm trong năm 2009 là một liveshow cho riêng mình. Nhưng xem ra, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để ra mắt một liveshow, nên tôi sẽ làm những liveshow nhỏ hát cho học sinh, sinh viên chẳng hạn... ”.
Lấy chồng từ tháng 5/2008, “sao mai” Phương Anh đang chờ đón đứa con đầu lòng, và chờ đón một Valentine thật ý nghĩa trong vai trò người vợ... Những kế hoạch cho âm nhạc có thể sẽ được xếp lại để ca sỹ trẻ người Hải Phòng chăm lo hơn cho hạnh phúc gia đình trong năm 2009.
Ngọc Nhi
Theo Bưu điện Việt Nam


