Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phụ nữ bị khách Tây đánh gãy sống mũi đòi bồi thường

Bị vị khách người Mỹ hành hung nứt xương gò má, gãy mũi mà không nhận được lời xin lỗi, chị Trang đã nộp đơn yêu cầu ông này bồi thường chi phí điều trị.

Ngày 1/8, Văn phòng Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận yêu cầu của chị Nguyễn Cửu Thị Thùy Trang (40 tuổi, quận Liên Chiểu) buộc ông Dennis Marshall Gray (68 tuổi, quốc tịch Mỹ) bồi thường chi phí điều trị, thuốc men và ngày công lao động bị ảnh hưởng do thương tích.

Ông Dennis là nghi can bị tố xé phù hiệu taxi, xù tiền, hành hung tài xế taxi Nguyễn Quý (47 tuổi, trú quận Hải Châu) và đã đánh gãy mũi chị Trang gây náo loạn đường phố Đà Nẵng. Ảnh cắt từ Clip.
Ông Dennis bỏ đi sau khi gây náo loạn đường phố Đà Nẵng. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, chị Trang bị ông Dennis đánh gãy mũi khi ông này xô xát với tài xế taxi Nguyễn Quý (47 tuổi, trú quận Hải Châu), gây náo loạn đường phố chiều 27/7. Sau đó, lấy lý do giải quyết việc riêng, ông này đã bỏ vào TP. HCM và chưa trở lại Đà Nẵng.

Trong khi đó, chị Trang đang phải điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nứt xương cung gò má, gãy xương chính mũi, dự kiến ngày 2/8 sẽ được phẫu thuật. 

Chị Trang là phụ nữ đơn thân nuôi 2 con còn học phổ thông, thuê nhà ở tổ 68 phường Hòa Khánh Nam, làm nghề rửa xe, vá lốp ôtô. Từ hôm xảy ra sự việc, chị Trang phải bỏ việc, nhờ người con đưa đón hai con đi học và vay mượn để tạm ứng cho bệnh viện. 

Bức xúc trước việc ông khách tây không xin lỗi và không bồi thường nên chị phải nhờ công an can thiệp.

Người Đà Nẵng kêu gọi văn minh với khách nước ngoài

Việc ông Tây bị một thanh niên xô xát bắt nguồn từ cơn say rượu của ông, tuy nhiên, người Đà Nẵng vẫn kêu gọi hành xử văn minh để tạo hình ảnh đẹp hơn trong mắt người nước ngoài.

Đoàn Nguyên

Bạn có thể quan tâm