Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phóng viên không chuyên làm fan Việt sững sờ về U19 VN

Đã có rất nhiều những lời cảm ơn được người hâm mộ cả nước gửi đến chàng phóng viên nghiệp dư có tên Nguyễn Ngọc Hoài Ân sau hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết U19 Châu Á 2014 của thầy trò HLV Guillaume Graechen tại Malaysia.

Khi toàn đội U19 Việt Nam về đến sân bay Tân Sơn Nhất chiều 8/10, không phải HLV Guillaume Graechen, cũng không phải bất cứ một học trò nào của ông thầy người Pháp được hàng trăm người hâm mộ tung hô một cách không thể đặc biệt hơn mà đó cũng chỉ là một cổ động viên nhiệt thành của U19 Việt Nam, người bước ra sau cùng ở cửa A1 sân bay Tân Sơn Nhất. Anh tên là Nguyễn Ngọc Hoài Ân.

Hoài Ân được các cầu thủ và CĐV tung hô sau khi trở về.

Cái tên Nguyễn Ngọc Hoài Ân chắc chắn còn rất xa lạ với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và U19 Việt Nam nói riêng. Nhưng khi nhắc đến admin của Hội hâm mộ các em HAGL JMG, hay admin Paul Aan thì ai cũng biết đó chính là “phóng viên” đã “một mình, một ngựa” sang Malaysia để truyền tải trực tiếp những hình ảnh thầy trò HLV Guillaume Graechen mà hàng triệu người hâm mộ trong nước đang ngóng chờ.

Ở vòng loại U19 Châu Á 2014 vừa qua, vì nhiều lý do mà các đài truyền hình của Việt Nam không thể có được bản quyền phát sóng các trận đấu của U19 Việt Nam. Trong khi đó, khao khát được xem trực tiếp các trận đấu của thầy trò HLV Guillaume Graechen ở hành trình chinh phục đấu trường châu lục của người hâm mộ thì cực lớn sau những thành công nhất định tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013.

Cùng tình yêu đặc biệt của mình với U19 Việt Nam và chút vốn kinh nghiệm của một “cameraman” khi đã tường thuật trực tiếp các trận đấu giao hữu của U19 Việt Nam trong thời gian thầy trò HLV Guillaume Graechen tập tại Pleiku hồi cuối tháng 8, Hoài Ân quyết định mò sang Malaysia làm cái công việc mà người ta gọi là “vác tù và hàng tổng”. Hành trang sang đất Mã của Hoài Ân là một chiếc máy quay với cục pin “khủng” tự chế, một chiếc máy tính xách tay, thiết bị truyền dẫn 4G, cùng một chiếc máy ảnh và một số ống kính được một công ty tài trợ.

“Tôi là một người đam mê bóng đá từ lâu. Trong suốt thời gian theo dõi U19 Việt Nam vừa qua thì tôi nhận thấy rằng đây là lứa cầu thủ rất tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Những cầu thủ tài năng, được đào tạo bài bản này đã cho tôi một niềm tin rất lớn vào tương lai của bóng đá Việt Nam. Và tôi cũng tin lứa cầu thủ này sẽ giúp bóng đá Việt Nam sánh ngang cùng những ông lớn ở Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc… Chính những niềm tin ấy đã thôi thúc tôi phải đồng hành cùng các cầu thủ U19 Việt Nam trên con đường chinh phục những đỉnh cao đầu tiên như giải U19 Đông Nam Á 2013 và vòng loại U19 Châu Á 2014.

Nhưng rất tiếc rằng vì nhiều lý do mà tôi đã không thể sang Indonesia để truyền tải những hình ảnh của thầy trò HLV Guillaume Graechen tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013 về với người hâm mộ. Bởi vậy, tôi lại càng quyết tâm sang Malaysia để “tiếp lửa” cho U19 Việt Nam cũng như “giải cơn khát” được xem những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh…thi đấu của hàng triệu người hâm mộ” – Nguyễn Ngọc Hoài Ân chia sẻ.

Khi nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất cùng những lời cảm ơn chân thành, Hoài Ân chỉ nói: “Thành công của U19 Việt Nam ở vòng loại U19 Châu Á 2014 vừa qua khiến chuyến đi của tôi trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều. Và niềm vui lớn nhất đối với tôi là khi tất cả mọi người ở quê nhà được chứng kiến những hình ảnh chiến thắng của U19 Việt Nam cùng cờ đỏ sao vàng tung bay nơi đất khách…”

Hoài Ân chụp ảnh lưu niệm cùng fan hâm mộ.

Dù vậy, Hoài Ân cũng tỏ ra khá tiếc nuối khi không thể truyền về những hình ảnh của U19 Việt Nam với chất lượng tốt hơn do tốc độ đường truyền Internet tại sân vận động Cheras, Kuala Lumpur quá yếu: “Mạng internet tại Malaysia thì rất tốt, nhưng tôi không hiểu vì sao tốc độ đường truyền tại sân vận động lại rất chậm nên không thể truyền hình trực tiếp các trận đấu của U19 Việt Nam với chất lượng HD để người hâm mộ quê nhà có thể thưởng thức một cách trọn vẹn hơn.”

Cũng theo Hoài Ân chia sẻ, ngoài những khó khăn về đường truyền internet kể trên thì phóng viên nghiệp dư này đã nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ phía anh Trần Song Hải – một CĐV nhiệt thành khác cũng theo sát hành trình của U19 Việt Nam ở giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013 và vòng loại U19 Châu Á 2014. Sau thành công của U19 Việt Nam với tấm vé dự vòng chung kết U19 Châu Á vào tháng 10 năm sau, đã có rất nhiều những lời cảm ơn từ phía người hâm mộ được gửi tới “thầy trò” Song Hải và Hoài Ân.

Những con số ấn tượng của "phóng viên" Hoài Ân

40.000:
Trận đấu ra quân của U19 Việt Nam tại vòng loại U19 Châu Á 2014 trước U19 Đài Loan được Hoài Ân trực tiếp qua USTREAM nên hình ảnh chất lượng khá thấp và bị gián đoạn. Dù vậy, vẫn có đến hơn 40.000 lượt xem trận đại thắng 6-1 của U19 Việt Nam trước U19 Đài Loan.

100.000: Đến trận thầy trò HLV Guillaume Graechen đối đầu với U19 Hong Kong, Hoài Ân quyết định trực tiếp kênh Youtube và mọi việc diễn ra khá suôn sẻ với hình ảnh chất lượng tốt, ổn định hơn rất nhiều. Đặc biệt, ở trận “đại chiến” giữa U19 Việt Nam và U19 Australia, lượng người xem trực tiếp qua kênh Youtube của Hội hâm mộ các em HAGL JMG đã vượt ngưỡng 100.000 lượt xem.

Theo Khám Phá

Bạn có thể quan tâm