Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phiên chợ hoa vội vã chiều cuối năm

Thời tiết ấm áp kèm theo chút nắng khiến cho phiên chợ cuối năm trên phố Hàng Lược (Hà Nội) đong đầy cảm xúc. Chỉ còn vài tiếng nữa thời khắc bước sang năm mới sẽ đến.

Chợ hoa phố cổ Hàng Lược càng những ngày cuối năm càng đông đúc. Người thưởng ngoạn không khí Tết cũng nhiều như người tìm mua hoa.

Hoa đào vẫn còn nhiều hai bên phố, giá có rẻ hơn những ngày trước do nhiều chủ hàng muốn nhanh chóng để ra về.
Để chọn được cành đẹp vào ngày cuối năm thật không dễ dàng. Một cành đào ưng ý cần phải có nhiều nụ, nhiều hoa và điểm chút lá xanh.
Những cuộc mặc cả giá vội vã.
Mai trắng miền Nam lép vế về số lượng hơn so với đào miền Bắc, giá vẫn đắt như những ngày trước đó.
Nắng nhiều, hoa đào nở tung tóe và rụng đầy dưới chân.
Hoa ly có giá 40.000 đồng/cành, tuy đắt nhưng vẫn hấp dẫn người mua.
Các cụ ông cũng đi chọn mua hoa.
Một số gia đình đã diện đồ đẹp chụp ảnh khiến cho khung cảnh nơi đây càng đậm sắc xuân.
Một du khách nước ngoài lạ lẫm với hoa đào Việt.
Em bé bán hoa phụ giúp gia đình ngóng chờ khách.
Một khung cảnh rất nên thơ.
Một cành đào nhỏ có giá 50.000 đồng trên tay em bé về nhà.

Viết Mạnh

Bạn có thể quan tâm