Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phi cơ quân sự đưa nạn nhân vụ thảm sát của IS về Anh

Không quân Anh điều máy bay vận tải chiến lược C-17 Globemaster III tới Tunisia đưa nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm 26/6 về nước.

Sau 3 ngày điều trị tại nước sở tại, du khách người Anh đã được đưa lên máy bay vận tải quân sự về quê hương. Chiếc C-17 đáp xuống sân bay Monastir, Tunisia để làm nhiệm vụ. Ảnh: Getty

Xe cứu thương đưa những du khách trúng đạn người Anh tới phi trường. Những chiếc C-17 được thiết kế để mang lượng lớn hàng hóa hoặc cáng cứu thương, cho phép nó đảm trách nhiệm vụ vận tải thương binh từ vùng chiến sự. Ảnh: Getty

Nhân viên y tế đưa người bị thương rời bệnh viện. Họ là nạn nhân vụ thảm sát hôm 26/6 trên bờ biển ở thành phố Sousse, cách thủ đô Tunis của Tunisia 140 km về phía nam. Ảnh: Daily Mail

Seifeddine Yacoubi, hung thủ vụ thảm sát, điên cuồng xả súng vào khách du lịch, làm ít nhất 38 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Theo các nhân chứng, hung thủ chọn bắn nạn nhân là du khách người ngoại quốc. Ảnh: AP

Nỗ lực đưa các nạn nhân lên máy bay vận tải C-17 kéo dài liên tục trong nhiều giờ. Việc đưa nạn nhân bị thương trở về Anh giúp họ được chăm sóc tốt và an toàn hơn. Thủ tướng Anh David Cameron cho biết quốc gia này sẽ không né tránh chủ nghĩa khủng bố và ra lệnh diễn tập đảm bảo an ninh. Ảnh: AFP

Chiếc C-17 chuẩn bị cất cánh về Anh. Mẫu phi cơ này có thể chở 36 cáng cứu thương hoặc 54 bệnh nhân đang được điều trị. Chúng có tải trọng cất cánh tối đa 265.350 kg với tốc độ bay hành trình đạt 830 km/h cùng phạm vi hoạt động lên tới 10.390 km. Ảnh: Reuters

 

Nhân viên khách sạn rượt đuổi sát thủ IS trên bãi biển

Một nhân viên khách sạn đã quay lại cảnh anh đuổi theo Seifeddine Rezgui, sát thủ Tunisia gây ra vụ thảm sát khiến 39 người thiệt mạng, chỉ vài phút sau khi y gây án trên bãi biển.

Hồng Duy

Bạn có thể quan tâm