Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Phải hôn nhiều con ếch mới gặp được hoàng tử'

Biên tập viên xinh đẹp của Đài truyền hình TP.HCM - Quỳnh Scarlett - vừa cho ra mắt bộ đôi tiểu thuyết "Ngoại tình với cô đơn" và "Tất cả em cần là tình yêu".

Quỳnh Scarlet tên thật là Ngô Như Quỳnh, từng là giáo viên dạy Văn trước khi đạt giải Én bạc cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2008. Cô hiện là BTV của Đài truyền hình TP.HCM; MC kiêm sản xuất các chương trình Chào ngày mới, Đàn ông nói, Bật mí phim truyền hình. Tác giả cũng là một thành viên mạng xã hội nổi tiếng được các bạn trẻ yêu mến.
Bộ tiểu thuyết gồm 2 tập, với văn phong mới lạ, cách viết đẹp, sâu sắc hòa trộn giữa chất thơ và văn kí tạo nên sự lãng mạn, hấp dẫn của tác phẩm. Phải hôn nhiều con ếch mới gặp được hoàng tử, kể về cô gái tên Hạ Hương. Như mọi cô gái khác, Hạ Hương chỉ nhìn hơn một chút về lợi thế về nhan sắc và học thức, nên cô hăm hở bước vào đường yêu với hy vọng tìm ra một nửa của mình. Nhưng hành trình ấy quả là lắm gian nan. Cô đã hẹn hò lần lượt với bao nhiêu kiểu người: già trẻ, nghèo giàu, xấu đẹp, lãng mạn, trần trụi…
Nhan Phúc Vinh chúc mừng cô bạn thân Quỳnh Scarlett ra mắt sách.
Mọi sắc thái cảm xúc cô đều đã trải qua, mang theo cả những giờ phút huy hoàng pha lẫn không ít sự tuyệt vọng. Cô đã hôn quá nhiều “con ếch”, nhiệt tình trong quá trình sàng lọc, chân thành đến tội nghiệp, kiêu hãnh trong nghệ thuật yêu đương nhưng rốt cục thì hoàng tử vẫn như “bóng chim tăm cá”. Và cô “Ngoại tình với cô đơn”.

Nhưng đến với tập 2, Tất cả em cần là tình yêu lại đi theo dạng nửa du kí nửa tiểu thuyết, Như Quỳnh sẽ đưa độc giả khám phá vẻ đẹp của nước Úc - xứ sở chuột túi -với cái nóng mùa hè khá đặc trưng và những địa danh ít người đặt chân qua.

Nhân vật Hạ Hương tìm thấy, buông bỏ và tìm lại những mối liên hệ với tình nhân, chỉ bởi vì cô chưa tin lời đáp, chưa xác tín một chân lý là đã thở thì phải yêu. Dấn mình vào hành trình yêu đầy thương khó, Hạ Hương chỉ muốn tìm lấy câu trả lời cho mình: chúng ta được gì khi yêu.” - Nhạc sĩ Quốc Bảo đưa ra nhận xét.

Theo Hoa Học Trò

Bạn có thể quan tâm