Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Pha solo ghi bàn của Varela giúp U21 M.U thoát thua

Sau khi Fletcher đá phản lưới để U21 Leicester City vượt lên, đội trẻ M.U gỡ hòa 1-1 nhờ pha độc diễn của Varela ở phút 33.

Các cầu thủ ra sân của U21 M.U gồm J.Pereira; Varela, Love, Grimshaw, Borthwick-Jackson, Fosu-Mensah, Gos, Willock (El Fitouri, 76’), Harrop, Weir, Fletcher.
U21 M.U bước vào mùa giải 2015 - 2016 ở vị thế của đội vô địch giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ. Năm ngoái, họ đoạt cúp với 40 điểm sau 22 trận (thắng 11, hòa 7, thua 4).
Trong trận đầu tiên ở mùa giải mới, U21 M.U làm khách trên sân The King Power của đội trẻ Leicester City.
Sau khi trận đấu diễn ra 21 phút, Leicester City vượt lên sau pha đá phản lưới nhà của Fletcher. Các cầu thủ chủ nhà vui mừng với bàn thắng dẫn trước.
Trận đấu diễn ra khá quyết liệt, U21 Leicester City chiếm ưu thế với bàn thắng mở tỷ số và được thi đấu trên sân nhà.
Trong khi đó, các cầu thủ trẻ M.U nỗ lực ngăn cản những đợt tấn công của đối phương và cố gắng tìm bàn gỡ.
Ở phút 33, U21 M.U gỡ hòa 1-1 nhờ pha solo của Varela.
Sau khi cầu thủ Leicester đánh ngực chuyền về quá nhẹ, Varela đoạt được bóng. Anh vượt qua thêm một cầu thủ đối phương và dứt điểm ghi bàn sau khi dẫn bóng đến trước khu vực 16m50 của U21 Leicester.
Đội đương kim vô địch U21 M.U không có thêm bàn thắng, và tỷ số 1-1 được giữ đến hết trận.

Đức Mạnh

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm