Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ông chủ nhớ dai

Đang chuấn bị đi làm thì trời mưa to, Sửu gọi điện cho ông chủ: "Thưa anh, hôm nay trời mưa to quá nên em không thể tới công ty".

"Vì sao cậu không thể tới công ty?", sếp hỏi.

"Nhà của em ở khu đất trũng. Mỗi khi trời mưa, nước ngập lênh láng nên không thể phóng xe máy", Sửu giải thích.

"Không thể phóng xe máy thì cậu vẫn có thể dùng hai chân và hai tay để bơi mà", ông chủ gợi ý.

"Nhưng em không biết bơi ạ", Sửu nói.

"Này, chẳng phải là hôm phỏng vấn xin việc, cậu nói với tôi rằng sở trường của cậu là bơi và lặn mà", ông chủ quát lên.

 

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm