Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nếu một ngày có 48 giờ

Bức xúc vì quá bận rộn, một cô vợ trẻ nói với chồng: "Từ hôm nay anh sẽ lau nhà, giặt quần áo, đi chợ, nấu bữa nhé".

Anh chồng tỏ ra ngạc nhiên: "Nếu anh làm những việc đó thì em làm gì?".

"Ô hay. Anh không thấy em rất bận à. Từ sáng đến tối em vừa làm việc ở công ty, vừa làm những việc nhà không tên. Mỗi tối em ngủ 4 tiếng thôi đấy".

"Cảm ơn em đã hy sinh vì gia đình. Vậy nếu một ngày có 48 tiếng thì em sẽ thu xếp thời gian thế nào?".

"Em sẽ ngủ 28 tiếng cưng ạ".

 

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm