Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Oh In Hye - người đẹp bị quay lưng vì một chiếc váy

Sau gần một thập kỷ, nhắc tới Oh In Hye, khán giả vẫn chỉ nhớ tới hình ảnh cô trong chiếc váy táo bạo trên thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan 2011.

Tháng 10/2011, Oh In Hye xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 16 trong chiếc váy để lộ hầu như toàn bộ phần cơ thể phía trên. Chiếc váy khiến cô, từ chỗ vô danh, trở thành chủ đề bàn tán hàng đầu của truyền thông Hàn Quốc.

Chiếc váy năm ấy đã mang đến cho Oh In Hye danh tiếng cùng cơ hội tiến thân. Tuy nhiên, tương tự đôi giày đỏ ma thuật trong truyện cổ tích Andersen, nó cũng là lời nguyền bóp nghẹt sự nghiệp của cô.

Sự nghiệp sớm nở chóng tàn

Năm 2010, Oh In Hye có vai diễn đầu tay trong bộ phim giật gân Sin of a Family. Phim xoay quanh vụ điều tra cái chết của một cậu bé mắc chứng tự kỷ. Trong phim, nhân vật của Oh In Hye thuộc nhóm vai thứ không quá nổi bật.

su nghiep Oh In Hye anh 1

Oh In Hye tại BIFF 2011. Ảnh: Naver.

Theo thống kê của HanCinema, sau Sin of a Family, người đẹp góp mặt trong bộ phim không tiếng tăm Extreme (2011). Cùng năm đó, Oh In Hye vào vai nữ chính trong bộ phim Red Vacance Black Wedding. Cô hóa thân thành người phụ nữ ngoại tình với thầy giáo ngay trước ngày cưới.

Phim được công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2011. Sau đó, Red Vacance Black Wedding tiếp tục góp mặt trong nhiều liên hoan phim quốc tế, góp phần đưa tên tuổi Oh In Hye tiếp cận với đông đảo khán giả.

su nghiep Oh In Hye anh 2

Hình ảnh đời thường của Oh In Hye.

Trong sự nghiệp, nữ diễn viên hai lần thủ vai chính trong Red Vacance Black Wedding (2011) và Janus: Two Faces of Desire (2014). Tuy nhiên, trong cả hai bộ phim, diễn xuất của Oh In Hye đều không được đánh giá cao.

Những đạo diễn hàng đầu cũng e ngại Oh In Hye vì hình ảnh của cô gắn liền với chiếc váy. Dần dà, ngoài câu chuyện hở bạo, cảnh nóng, Oh In Hye không tạo dựng được dấu ấn nào khác đáng kể trong lòng khán giả. Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã góp mặt trong 12 phim điện ảnh và ba phim truyền hình.

Từ sau vai nữ thứ chính trong bộ phim giật gân The Plan (2014), cái tên Oh In Hye biến mất khỏi màn ảnh rộng. Năm 2018, cô tham gia một vai nhỏ trong bộ phim 539 Yeonnam-dong trước khi tiếp tục im ắng tới hiện tại.

Chiếc váy oan nghiệt

Trong một bài phỏng vấn năm 2011, Oh In Hye tiết lộ cô không chủ đích gây sốc bằng việc mặc chiếc váy hở sâu lên thảm đỏ. Nữ diễn viên giãi bày: “Đó là lần đầu tiên tôi tham dự liên hoan phim, tôi không biết phải mặc gì cả. Một người chị quen biết trên trường quay đã chỉ tôi tới của hàng cho thuê trang phục cưới ở Seoul”.

Nữ diễn viên cho biết cô không có nhà thiết kế riêng, không có kinh nghiệm và không biết trong những sự kiện như vậy nên mặc như nào cho phải phép. Thêm vào đó, chiếc váy, cũng quá rộng với cơ thể Oh In Hye khiến cô phải sửa chữa rất nhiều.

Thời điểm ấy, Oh In Hye đã hứng chịu rất nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Nữ diễn viên từng có ý định khởi kiện một bác sĩ thẩm mỹ khi anh này xuất hiện trên truyền hình cáp và khẳng định vòng một của cô là sản phẩm của phẫu thuật.

su nghiep Oh In Hye anh 3

Oh In Hye trong phim. Ảnh: HanCinema.

“Trong một khoảnh khắc, tôi đã giận dữ tới mức định khởi kiện anh ta. Công chúng sẽ chẳng ngần ngại tin lời một chuyên gia thẩm mỹ. Tôi nhớ ngày ấy mình đã uống say và khóc khá nhiều. Đối mặt với những bình luận tiêu cực dễ dàng hơn nhiều chịu đựng những tin đồn thất thiệt”, nữ diễn viên chia sẻ.

Tháng 12/2011, khi trả lời phỏng vấn tờ Focus, Oh In Hye khẳng định cô không hối hận khi mặc chiếc váy hở hang lên thảm đỏ BIFF 2011. Người đẹp cho biết: “Nếu có cơ hội xuất hiện tại sự kiện khai mạc liên hoan phim một lần nữa, tôi sẽ tiếp tục mặc một chiếc váy 'thiếu vải'. Nhưng có lẽ sẽ không thiếu vải như lần trước”.

Tuy nhiên, tới 26/8, khi xuất hiện trên chương trình Recent Olympics, Oh In Hye không còn giữ được sự lạc quan của 9 năm về trước. Cô bày tỏ mình cảm thấy hối hận khi đã xuất hiện trên thảm đỏ BIFF năm ấy trong trang phục hớ hênh.

Nữ diễn viên trải lòng, nếu có cơ hội được quay ngược thời gian, cô chắc chắn sẽ quyết định khác đi, chăm chút cho vẻ ngoài của mình hơn. Oh In Hye ước gì cô đã chọn một bộ đồ cao cấp thay vì đi thuê một chiếc váy, sửa chữa vội vàng rồi mặc lên thảm đỏ.

Ngày 14/9, cảnh sát nghi ngờ Oh In Hye đã tìm cách quyên sinh tại nhà riêng. Cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tim ngừng đập và đã được cấp cứu. Chiều 14/9, bác sĩ cho biết sức khỏe của cô vẫn chưa ổn định.

Sau 9 năm, chiếc váy đó vẫn là nỗi ám ảnh Oh In Hye không thể rũ bỏ. Vì lựa chọn sai lầm năm ấy, tên tuổi cô đã gắn liền với danh xưng “mỹ nữ hở hang”, sự nghiệp diễn xuất nếu không vào những vai phụ mờ nhạt thì cũng đầy tính dục. Từ năm 2014 tới nay, Oh In Hye trượt dài trong quên lãng.

Oh In Hye không phải nghệ sĩ Hàn đầu tiên tìm đến cái chết sau thời gian dài bế tắc trong sự nghiệp. Một chiếc váy chọn sai trong quá khứ đã khiến sự nghiệp của Oh In Hye không thể bứt phá.

Nữ diễn viên Oh In Hye bất tỉnh tại nhà riêng

Oh In Hye, nữ diễn viên từng gây ồn ào khi xuất hiện tại liên hoan phim quốc tế Busan 2011, được phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng vào sáng sớm 14/9.

Anh Phan

Bạn có thể quan tâm