Bài văn điểm 10 độc đáo về nghịch cảnh trần gian
“Cô sẽ ghi vào nhật ký đời đi dạy của mình về bài viết này với thật nhiều cảm xúc. Cô cảm ơn em”.
117 kết quả phù hợp
“Cô sẽ ghi vào nhật ký đời đi dạy của mình về bài viết này với thật nhiều cảm xúc. Cô cảm ơn em”.
Không trực tiếp làm chủ nhiệm, lại có thời gian dài lãnh nhiệm vụ tổ phó, tổ trưởng tổ giám thị, nhưng thầy được rất nhiều học trò mê, trong đó có nhiều em ương ngạnh, cá biệt.
Bài văn miêu tả cổng trường đẹp hơn HV Thời trang Paris, cầu thang cảm ứng, học sinh sử dụng máy tính bảng 100%... được nhiều giáo viên nhận xét quá sức tưởng tượng với lớp 5.
Lần theo dấu chân người rong ruổi đất phương Nam, người bình dân miệt này còn lưu truyền câu chuyện "Đứa con giết mẹ bị Trời trồng chết đứng".
Đạt dùng tay phải xúc cơm ăn thì tay trái cũng phải có thìa xúc cơm cùng. Khi tập viết Đạt cũng có 2 quyển vở, tay phải viết chữ O, tay trái cũng viết loằng ngoằng ra quả trứng.
Mới 9 tuổi, đang học lớp 3 trường làng, nhưng Hoàng Anh đã có thâm niên hơn 2 năm làm cô giáo dạy miễn phí cho các em nhỏ trong xã.
Dạy học từ khi trường đang còn là trường bán công, đến khi trường chuyển sang công lập được gần 4 năm thì gần chục giáo viên của trường mới té ngửa mình sắp bị thanh lý hợp đồng.
Đề thi soạn xong, Bộ GD-ĐT sẽ mời ba giáo viên cho mỗi tổ vào phản biện. Quy trình mời giáo viên phản biện cũng bí mật như mời giáo viên ra đề.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của thầy Phạm Khắc Ngữ (62 tuổi, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), nhóm học trò cũ đã cùng nhau góp tiền xây lại căn nhà cho thầy.
Không lương tháng 13, nhiều giáo viên nhận được món quà thưởng Tết chỉ là bó hoa và vài trăm ngàn đồng.
Nhiều thế hệ học sinh của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu vẫn thường tự hào kể rằng, tại ngôi trường này, có một người thầy dạy Sử rất đỉnh. Đó là thầy giáo Trần Trung Hiếu.
Bằng nghị lực, tình yêu và những khát vọng, cô Hoa đã viết nên một câu chuyện cổ tích, khi gần 20 năm nay vẫn luôn duy trì một lớp học với khoảng 10 - 15 em ngay tại nhà của mình.
Cô Nguyệt Anh là giáo viên dạy Ngữ văn trường THPT Hà Nội – Amsterdam vốn nổi tiếng với những đề văn khơi gợi trí tưởng tượng. Qua 22 năm dạy học, mỗi dịp 20/11 về cô đều nhận được những món quà...
Giữ vai trò quan trọng trong việc chăm sóc trẻ mầm non dưới 3 tuổi tại thủ đô nhưng những nhóm lớp mầm non ngoài công lập ở Hà Nội đã/đang tồn tại nhiều bất cập, rủi ro.
Tiếng trống đã không thể đánh lên trong ngày 5/9 ở trường THCS xã Khoang, Sa Pa, Lào Cai. Nỗi buồn, tang tóc thay cho niềm vui trong ngày khai giảng.
98% nhà tuyển dụng quyết định chọn ứng viên giỏi tiếng Anh giữa hai ứng viên có cùng trình độ. Và 95% sẵn sàng trả lương cao hơn đến 30% cho ứng viên biết tiếng Anh.
“Mười ba năm làm giáo viên vùng cao, nhưng chưa bao giờ tôi nhận được một đồng thưởng Tết” – thầy Đỗ Ngọc Khang, hiệu trưởng trường THCS Hang Chú (Bắc Yên, Sơn La) chia sẻ.