Son môi Trung Quốc 3.500 đồng/thỏi bán tràn lan ở chợ
Có giá rẻ từ 3.500 đến 10.000 đồng/thỏi, những loại son môi có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán tràn lan ngoài chợ, thậm chí trong shop mỹ phẩm.
141 kết quả phù hợp
Có giá rẻ từ 3.500 đến 10.000 đồng/thỏi, những loại son môi có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán tràn lan ngoài chợ, thậm chí trong shop mỹ phẩm.
Sới bạc bố trí ôtô đưa đón người chơi. Để triệt xóa tụ điểm này, gần 200 sỹ quan của Bộ công an được huy động.
Sau khi xảy ra xô xát với người lái xe ôm, Sơn ra chợ Ngã Tư Sở mua dao nhọn với mục đích tìm lại người này để trả thù.
Người gây náo loạn đường Hà Nội ngày 10/4 là Phạm Xuân Sơn (41 tuổi, ở phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội), nghi phạm trong một vụ án cố ý gây thương tích.
Với giá bán đắt gấp 2 lần so với ở Hà Nội, nhiều người làm ruốc cóc kéo nhau vào Nam hành nghề, vì tại TP.HCM, mặt hàng này vẫn còn lạ lẫm.
Lợi dụng lúc cô cháu họ ngủ trưa, Yến xông vào phòng cưỡng bức mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin.
Thấy người đàn ông trung niên lăm lăm dao tìm mình "tính sổ", chủ hiệu cầm đồ vớ được thanh sắt giáng liên tiếp vào đầu nạn nhân.
Đại tá Hà Minh Tân, Phó giám đốc công an tỉnh Phú Thọ xác nhận, đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình hoạt động có dấu hiệu bất minh của công ty Rừng Toàn Cầu.
“Từ mùng 2 Tết tới giờ, ngày nào tôi cũng nhặt được 1-2 bánh chưng từ các thùng rác, có ngày nhặt tới 5 cái. Ngoài bánh chưng, có nhà vứt nguyên cả con gà…”.
Ban đầu gia đình tưởng anh Tuấn bị chết do tai nạn xe máy, nhưng khi công an vào cuộc điều tra thì biết đây là vụ án giết người.
Theo các chuyên gia tâm lý, khi yêu, người đồng tính rất cuồng ghen khi xuất hiện người thứ ba.
Gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản tại các cửa hàng ở Hà Nội, trong lần cướp xong, Sơn còn nhắn tin xin chủ cửa hàng đừng đuổi việc nhân viên nữ.
Chỉ vì mâu thuẫn vụn vặt, hai nhóm trai làng xảy ra xô xát khiến nam thanh niên 21 tuổi bị đâm thiệt mạng.
16h chiều 10/12, trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên) một chiếc xe tải kéo rơ moóc khủng gây tai nạn liên hoàn làm một người tử vong tại chỗ.
Sau khi xem bói để xây mộ với giá 200 triệu xong, vị thầy bói với khách nảy sinh mâu thuẫn dấn tới án mạng.
Tên cầm đầu nhúng quần áo của nạn nhân vào xăng rồi châm lửa đốt. Chiếc xe ôtô bùng cháy trong đêm, sáng rực một góc đường.
Chán nản chuyện đời sống hôn nhân không như ý muốn, gã chồng nhẫn tâm dùng kéo nhọn nhằm sát hại vợ, mặc dù biết rõ vợ đang mang trong người giọt máu của mình.
“Thấy Sơn hay liếc mắt đưa tình với đồng nghiệp đồng tính, cơn ghen trong người lại nổi lên và tra khảo Sơn. Do không kiềm chế được nên tôi lấy dao đâm 3 nhát vào bạn đời”, Đạt nói.
Bà cụ Bôn đã 83 tuổi nhưng trót nghiện môn thể thao bóng cửa đã hơn 15 năm. Ngày nào không được thi đấu với các đồng niên trong làng bà sẽ bứt rứt không yên.
Nhiều bộ phim ăn khách thường rơi vào trường hợp phim có nội dung nhạt và nhảm, khiến khán giả có cảm giác sau khi xem xong như bị lừa.