Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nước ngập nửa người giữa trưa nắng ở Sài Gòn

Sau cơn mưa lớn chiều qua, đến trưa 10/9 nhiều nơi ở quận Bình Tân (TP HCM) vẫn ngập sâu. Giữa trưa nắng, công nhân công ty thoát nước làm việc ở khu vực còn ngập tới nửa người.

Cơn mưa lớn chiều và tối 9/9 khiến nhiều nơi ở TP HCM ngập đến tận trưa 10/9. Nhiều hộ dân ở khu ấp Chiến Lược, đường An Dương Vương (quận Bình Tân, TP HCM) phải sống chung với nước dù trời nắng. 
Những khu vực vùng trũng vẫn còn lênh láng, nhiều người dân tự moi rác ở nắp cống để nước rút.
Công nhân công ty thoát nước đô thị được huy động làm việc từ sáng sớm ở những khu vực nước còn ngập nửa người.
Chị Bảo Ngọc, chủ tiệm bán giày đang vắt khô hàng chục đôi tất bị ngấm nước từ tối hôm trước. Chị cho biết, mưa lớn trút xuống quá nhanh, nhiều hộ kinh doanh không kịp trở tay đành chấp nhận cho hàng hóa ướt phân nửa.
Từ khi mặt đường được nâng lên, nhà trên đường An Dương Vương bị tụt xuống khiến cho mỗi lần mưa các hộ dân phải khổ sở chống chọi làn nước ngập.
Bà Sáu có con trai kinh doanh đồ thể thao phụ giúp con phơi lại quần áo trên đường. "Tôi sống dưới miền Tây, hôm qua cô con gái gọi điện khóc than nước ngập làm ướt hết hàng. Lo quá tôi liền bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày lên phụ dọn đồ", người phụ nữ chia sẻ.
Chủ cửa hàng giày dép than vãn, chưa bán được bao nhiêu nhưng đã lỗ gần 5 triệu đồng số giày bị ngấm nước hư không bán được.
Giữa trưa nắng ngày 10/9, nước ngập mênh mông trong sân một công ty sản xuất ô tô.
Anh Nguyễn Văn Tuấn (bảo vệ công ty) dò dẫm đi qua khu ngập nước trước cổng công ty để vào làm việc.
Các công nhân xưởng cơ khí vẫn làm việc dù nước chưa rút hết.
Nhiều người tranh thủ dùng nước ngập để rửa xe máy.

Người dân Sài Gòn đánh vật với mưa ngập

Nước ngập chưa kịp rút do ảnh hưởng của những cơn mưa lớn ngày hôm trước thì chiều 9/9, đường Kinh Dương Vương và một số tuyến ở TP HCM lại chịu thêm một trận hồng thủy mới.

Nguyễn Quang

Bạn có thể quan tâm