Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nước cạn, đất khô nứt ở vùng hạn miền Tây

Vùng Bảy Núi thuộc hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên (An Giang) đang đối diện với cơn khát dữ dội, đồng ruộng nứt nẻ, kênh rạch và giếng nước trơ đáy.

Những cánh đồng khô cháy.
Các mương chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cạn trơ đáy, đất nứt nẻ. Nhiều cánh đồng lúa ở huyện Tịnh Biên đang bắt đầu  chết khô.

Nhìn 2 công dưa đang chuẩn bị thu hoạch nhưng chết dần vì thiếu nước, anh Chau Thi ở xã An Cư, huyện Tịnh Biên cho biết, năm nay nắng hạn đến sớm hơn mọi năm. Nắng gay gắt ngay đầu mùa nên các giếng đào tại ruộng để lấy nước tưới dưa cũng chỉ có nước được vài ngày.

Anh Thi phải đi rất xa để chở nước về tưới tằn tiện cho dưa, chờ mưa.

Mùa này ở vùng Bảy Núi nước được nông dân quý hơn vàng.

Các trạm thủy lợi hiện chỉ ưu tiên cho nước sinh hoạt, không còn đủ cho sản xuất...

...nhưng mực nước cạn thấp, nông dân phải dùng máy bơm để chuyển nước.

Con kênh này ngoài nhiệm vụ phục vụ nước tưới nông nghiệp còn là tuyến giao thông vận chuyển hàng hóa nông sản. Nhưng ghe thuyền không thể di chuyển, nằm phơi mình trong cái nắng gay gắt. 

Những người kinh doanh nhỏ này đành phải lội bùn đẩy thuyền đi mua hoa quả, nông sản.

Để có nước sinh hoạt, người dân phải xếp hàng "chắt" từng gàu nước.

Mỗi ngày, anh Trần Văn Lâm , xã An Cư, huyện Tinh Biên phải leo núi 2 km để đến giếng lấy nước từ lúc sáng sớm.

Nhưng nước sạch chỉ đủ ăn uống, các sinh hoạt khác phải sử dụng nước ao còn xót lại đục ngầu như thế này.  "Mùa khô mà có nước như vầy để xài vẫn là may mắn lắm rồi", anh Lâm nói.

Ở vùng này, trong mùa hạn, mỗi nhà phải cắt cử một công lao động để đi lấy nước sinh hoạt. Chị Néng Nhan ở thôn An Cư cho biết, trung bình mỗi ngày nhà chị sử dụng hơn 5 can nước (30 lít/can). Đạp xe chở liên tục từ sáng sớm, nhưng vì nước rất hiếm nên chị chỉ có thể lấy 2-3 can, phải xài tiết kiệm từng giọt. 

Đồng thốt nốt thiếu nước cháy lá nên nên nông dân cũng không thể lấy đường.

Nắng nóng, nhiệt độ luôn trên 40 độ C, các khu vực rừng ở đây luôn đặt trong tình trạng báo động cháy rừng cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Ngọc Trinh

Bạn có thể quan tâm