Trao đổi với Zing.vn chiều 15/8, bà Vũ Thị Đông (mẹ của nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My - người được cho là mất tích tại sân bay Nội Bài) cho biết con gái đã trở về nhà sau 2 ngày mất liên lạc.
Sau khi gửi lời cảm ơn báo chí, bà Đông cúp máy, từ chối thông tin về nguyên nhân Trà My bỏ đi.
![]() |
Ảnh nữ sinh do người nhà cung cấp. |
Liên quan vụ việc này, cơ quan chức năng tại sân bay Nội Bài cho biết đã làm việc với tài xế taxi chở My cùng người đàn ông mặc áo đen rời sân bay hôm sự việc xảy ra. Theo đó, nữ sinh và người đi cùng trò chuyện thoải mái suốt quá trình di chuyển. Sau đó, họ cùng nhau xuống xe ở đường Võ Chí Công.
Thông tin Trà My (21 tuổi, sinh viên đại học) bị mất tích tại sân bày Nội Bài được gia đình đăng lên mạng xã hội ngày 13/8.
Hôm đó, nữ sinh này cùng mợ và em trai đến sân bay để chờ bay về quê ở Lâm Đồng. Khi người mợ đi vệ sinh, Trà My nhờ em trai giữ hộ giấy tờ, túi xách rồi mất tích từ đó.
Rà soát camera, Cảng vụ hàng không miền Bắc xác định nữ hành khách trên đã di chuyển từ sảnh E xuống cầu thang bộ để gặp một người đàn ông mặc áo đen. Sau đó, cả hai lên taxi rời khỏi sân bay.
Nữ sinh mất tích khi chuẩn bị bay từ Hà Nội vào Đà Lạt
Đang chờ chuyến bay từ Hà Nội trở về nhà ở Lâm Đồng, nữ hành khách 21 tuổi lặng lẽ gửi lại tư trang cho người thân rồi đi theo một người đàn ông rời khỏi sân bay.
Người phụ nữ liên lạc với gia đình sau 23 năm bị bán sang Trung Quốc
Bị lừa bán sang Trung Quốc khi mới 19 tuổi, chị Lan nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng bị đánh, nhốt và bị cho uống thuốc để “mất trí nhớ” nên không thể trở về nhà.
Ông Đoàn Ngọc Hải thôi làm Phó chủ tịch quận 1
Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải vừa được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc một doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.