Nữ sinh Hà thành tin đến lúc Harry Kane vượt Messi, Ronaldo
Thứ ba, 3/7/2018 15:27 (GMT+7)
15:27 3/7/2018
Dành nhiều tình cảm cho đội tuyển Anh và tiền đạo đội trưởng Harry Kane, nữ sinh Nguyễn Trà My tin rằng đến lúc Kane vượt qua Messi, Ronaldo để tỏa sáng tại World Cup.
Nguyễn Trà My sinh năm 1998 tại Hà Nội. Nữ sinh 9X vừa học xong năm đầu tiên tại khoa Thông tin thư viện, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trà My dành nhiều tình cảm cho tuyển Anh và tiền đạo đội trưởng Harry Kane. Dịp nghỉ hè cũng là cơ hội để My theo dõi các trận đấu của tuyển Anh tại World Cup 2018.
Cô gái 20 tuổi luôn tích cực tham gia nhiều phong trào sinh viên. Trà My từng đoạt giải tại Cuộc thi Tuổi trẻ sáng tạo Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn với tiết mục biểu diễn nhạc kịch.
Trà My tin rằng với việc Ronaldo và Messi đã về nước, đây có thể là cơ hội lớn cho đội trưởng tuyển Anh Harry Kane tỏa sáng.
Chân sút của Tottenham đã ghi 5 bàn từ đầu giải và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, nhiều hơn Romelu Lukaku (Bỉ) 1 bàn.
Rạng sáng 4/7, tuyển Anh sẽ chơi trận đầu tiên tại vòng knock-out World Cup gặp Colombia. Đây cũng là cuộc đối đầu cuối cùng tại vòng 1/8 World Cup năm nay.
Trà My tin rằng tuyển Anh sẽ đánh bại Colombia với những bàn thắng của Harry Kane và tiền đạo trẻ Marcus Rashford.
Là đội tuyển tới từ giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh hiện nay là Premier League, không ngạc nhiên khi tuyển Anh nhận được nhiều sự mến mộ từ những CĐV trẻ.
Đội tuyển Anh cũng nằm ở nhánh đấu có lợi tại vòng loại trực tiếp. Nếu giữ được phong độ, tuyển Anh có thể tiến tới trận chung kết đầu tiên kể từ năm 1986.
“Tam sư” hiện là nhà vô địch thế giới duy nhất còn hiện diện ở nhánh B. Trong khi đó, Pháp, Uruguay và Brazil là những tên tuổi hùng mạnh ở nhánh A.
“Cú hat-trick tệ nhất lịch sử bóng đá” là điều mà không ít người mỉa mai Harry Kane sau trận Anh - Panama. Nhưng đó chưa bao giờ là điều tệ nhất từng xảy ra với tiền đạo người Anh.
Đội tuyển Tây Ban Nha có bàn thắng vượt lên dẫn trước chủ nhà Nga bằng bàn thắng phản lưới nhà của Ignashevich, tuy nhiên Ramos lại ăn mừng như thể anh vừa mới lập công.