Trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ Nhung) kể: “Con tôi rất chăm học nhưng cháu đi từ ngày 5/11 đến nay vẫn chưa thấy về. Hai vợ chồng bỏ dở công việc để tích cực tìm cháu nhưng đều không có thông tin”.
![]() |
Em Nguyễn Thị Hồng Nhung bỏ nhà đi không rỏ nguyên nhân. |
Nhung hiện là học sinh lớp 10/13, Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển, bỗng dưng bỏ nhà đi không 1 lời nhắn nhủ. Thấy con mình mất tích bất thường, gia đình chị Hồng làm đơn nhờ Công an xã Đại Thắng giúp đỡ tìm kiếm.
“Ngày 20/10, Nhung có điện thoại mới mà không biết lấy từ đâu ra. Hỏi thì nó bảo mượn của bạn. Chồng tôi thu chiếc điện thoại đó không cho dùng. Thấy thương con, tối 4/11 tôi lấy điện rồi bảo con trả cho bạn đến hôm sau thì con tôi bỏ nhà đi biệt chưa thấy về”, chị Hồng nghẹn ngào.
Ông Lê Hồng Vĩ, Trưởng công an xã Đại Thắng xác nhận chuyện em Nhung bỏ nhà đi nhiều ngày nhưng chưa về.
“Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng có trình đơn báo địa phương về việc mất tích của em Nguyễn Thị Hồng Nhung. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích cháu gái”, ông Vĩ cho biết.
'Thân tàn ma dại' trở về sau 2 năm mất tích bí ẩn
"Canh chừng chúng em luôn có 16 thanh niên lực lưỡng, mặt đầy sát khí. Để người ta thương cho tiền, chúng đã đánh gãy chân em và bắt mang quần áo rách, uống thuốc để quên".
Nữ sinh lớp 8 mất tích đã đoàn tụ với gia đình
Nhờ thông tin đăng tải trên báo, một độc giả từng đưa em Diễm vào trình báo công an đã gọi điện tới gia đình thông báo để đón em về nhà.
'Thân tàn ma dại' trở về sau 2 năm mất tích bí ẩn
17 4
"Canh chừng chúng em luôn có 16 thanh niên lực lưỡng, mặt đầy sát khí. Để người ta thương cho tiền, chúng đã đánh gãy chân em và bắt mang quần áo rách, uống thuốc để quên".