Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nữ du khách bị hổ cắn đứt cánh tay xuất viện

Sau 2 lần phẫu thuật, vết thương của chị Trần Thị Yến (20 tuổi, ở Nghệ An) đã lành. Nữ du khách này bị hổ cắn đứt cánh tay trái khi đi tham quan.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, sau 25 ngày nhập viện điều trị do bị hổ cắn đứt cánh tay trái, chị Trần Thị Yến (ở xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ) đã được xuất viện. 

Theo đánh giá, vết thương và tinh thần của bệnh nhân đã ổn định, có thể đi lại và ăn uống được.

"Tuy nhiên vẫn cần tránh vận động mạnh để vết thương không tái phát, nhiễm trùng", bác sĩ Nam nói.

Sau 25 ngày nằm điều trị vết thương thì chị Yến đã được xuất viện trở về nhà. Ảnh: Phạm Hòa.
Sau 25 ngày điều trị, vết thương của chị Yến đã lành. Ảnh: Phạm Hòa.

Trước đó, ngày 23/8, chị Yến cùng chồng và 4 gia đình khác đi tham quan ở Khu du lịch sinh thái Trại Bò ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Khi đến khu vực chuồng nuôi hổ trắng, nữ du khách đứng sát bờ rào xem thì bị hổ vồ gây chấn thương nặng ở cánh tay trái.

Nghe tiếng kêu cứu, mọi người đến giải cứu và đưa nạn nhân vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ gần tới khớp vai cánh tay trái. Hơn 10 ngày sau, bệnh nhân được phẫu thuật lần hai để khâu các vết hở.

Cận cảnh khu nuôi nhốt hổ vồ đứt cánh tay nữ du khách

Ở Trại Bò (Nghệ An), hàng chục cá thể động vật quý hiếm được nuôi nhốt. Ban quản lý khẳng định, ngoài trường hợp nữ du khách bị hổ vồ, nơi đây chưa từng xảy ra sự cố.

Sau tai nạn, khu du lịch sinh thái Trại Bò đã đền bù cho nạn nhân 140 triệu đồng.

Sau đó UBND huyện Diễn Châu lập đoàn liên ngành kiểm tra khu du lịch này. Kết luận của đoàn kiểm tra cho thấy chị Yến là du khách chứ không phải là nhân viên như công bố trước đó. Nạn nhân bị thương tích do đi vào khu vực chỉ dành cho người có trách nhiệm.

Khu du lịch sinh thái Trại Bò, nơi chị Yến bị hổ cắn đứt cánh tay trái. Ảnh: Phạm Hòa.
Khu du lịch sinh thái Trại Bò, nơi chị Yến bị hổ cắn đứt cánh tay trái. Ảnh: Phạm Hòa.

Sở VH-TT-DL cũng có đoàn kiểm tra tại Trại Bò và kết luận đến ngày 10/9, Công ty TNHH sinh thái Mường Thanh (tức Khu du lịch sinh thái Trại Bò) đã triển khai hoạt động kinh doanh tham quan vườn thú, dịch vụ chăn nuôi và ăn uống. 

Tuy nhiên, trên thực tế họ mới đang làm các thủ tục xin cấp phép đầu tư dự án khu sinh thái và việc bán vé cho du khách tham quan là sai.

Uẩn khúc quanh vụ cô gái bị hổ vồ đứt cánh tay

Theo Ban quản lý Khu du lịch Trại Bò, nạn nhân bị hổ vồ đứt lìa cánh tay là nhân viên hợp đồng. Chị Yến thì phủ nhận và cho biết gia đình bị ép nhận đền bù 140 triệu đồng.

Khu du lịch này thuộc sở hữu của tập đoàn Mường Thanh, nằm cách trung tâm TP Vinh khoảng 60 km. Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Trại Bò cho biết, khu này có diện tích quy hoạch gần 300 ha, đã xây dựng và sử dụng 30 ha với 40 nhân viên phục vụ.

Tại đây có 18 loài động vật quý hiếm như hổ, tê giác, hà mã, bò tót, sư tử… với số lượng hơn 100 cá thể. Riêng hổ, Trại Bò có 33 cá thể, trong đó có 11 con hổ trắng.

Hổ trắng nuôi tại Khu du lịch sinh thái Trại Bò. Ảnh: Phạm Hòa.
Hổ trắng nuôi tại Khu du lịch sinh thái Trại Bò. Ảnh: Phạm Hòa.

Khu du lịch Trại Bò thừa nhận nạn nhân bị hổ vồ là du khách

Đại diện Công ty TNHH Sinh thái Mường Thanh ngày 9/9 thừa nhận, nạn nhân Trần Thị Yến là du khách. Hai ngày trước, công ty này vẫn khẳng định, chị Yến là nhân viên hợp đồng.

Hổ nuôi vồ đứt cánh tay một nữ du khách

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại khu vực nuôi hổ thuộc khu sinh thái Mường Thanh huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Phạm Hòa

Bạn có thể quan tâm