Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nữ công nhân vệ sinh ở TP.HCM tìm con gái mất liên lạc nhiều ngày

Sau khi rời phòng trọ ở huyện Hóc Môn (TP.HCM), nữ sinh 11 tuổi không trở về và người thân đi tìm khắp nơi nhiều ngày nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Ngày 30/5, Công an xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ, chuyển vụ việc nữ sinh lớp 5 bị mất liên lạc với gia đình cho Công an huyện Hóc Môn xử lý theo thẩm quyền.

TP.HCM anh 1

Hình ảnh nữ sinh bị mất liên lạc với gia đình.

Danh tính nữ sinh được xác định là em Nguyễn Thị Hải Linh (11 tuổi), học sinh lớp 5 của Trường tiểu học Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Đặc điểm nhận dạng của em Linh là cao khoảng 1,46 m, nước da đen, tóc dài, mặc áo thun màu trắng, quần lửng màu trắng hồng.

Chia sẻ với phóng viên, chị Thúy (giáo viên của em Linh) cho biết, nữ sinh và mẹ ruột là bà N.T.T. (48 tuổi, quê Nghệ An, công nhân vệ sinh) sinh sống tại phòng trọ ở ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

Ban ngày, bà T. làm công việc vệ sinh ở khu công nghiệp Tân Bình và đi bán vé số vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Thỉnh thoảng, cháu Linh cùng bà T. đi bán vé số.

Khoảng 9h30 ngày 26/5 (Chủ nhật), chị Thúy không thấy cháu Linh đến học như mọi khi nên nhắn tin cho bà T. để hỏi thăm. Bà T. nghĩ con gái vẫn ở phòng trọ hoặc đi bán vé số nên nói với chị Thúy rằng cháu Linh sẽ không đến học.

Chiều cùng ngày, bà T. đi làm về và thấy 30 tờ vé số còn trong phòng trọ nhưng không thấy con gái nên hỏi thăm người dân xung quanh. Qua trích xuất camera, bà T. phát hiện sau khi bà đi làm thì cháu Linh không đi bán vé số mà mượn điện thoại của một người trong dãy trọ để sử dụng một lúc rồi trả lại.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, nữ sinh lên xe máy của một người mặc áo khoác hãng xe ôm công nghệ và rời khỏi phòng trọ. Ngoài ra, tối cùng ngày, camera an ninh có ghi nhận nữ sinh đi chung với bạn học tại tuyến đường cách phòng trọ khoảng 1 km.

“Tôi có chở chị T. đi tìm kiếm tại các vị trí mà cháu xuất hiện lần cuối cùng nhưng vẫn không có kết quả. Hiện tại bà T. đang lo lắng cho con gái và nghỉ làm để đi tìm”, chị Thúy cho hay và nói bà T. sống đơn thân, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Theo chị Thúy, mỗi ngày, cháu Linh đi học ở trường và đến trưa về nhà chị để ăn cơm. Đến chiều, cháu Linh tiếp tục đi học và sau đó quay lại nhà của chị Thúy. Về phần bà T., sau khi bán vé số đến khoảng 21h thì đến nhà của chị Thúy để đưa con gái về phòng trọ.

Sau khi sự việc xảy ra, bà T. nhờ người hỏi thăm và biết cháu Linh cũng không về nhà của người chồng cũ. Nếu người dân có nhìn thấy cháu Linh hãy liên hệ qua số điện thoại 0973941429 (cô Thúy) để cung cấp thông tin.

Liên quan vụ việc, đại diện Công an xã Thới Tam Thôn cho biết đơn vị đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển lên Công an huyện Hóc Môn để xử lý theo thẩm quyền.

Mưa liên tục tại TP.HCM vào những ngày đầu tháng 6

Từ nay đến tuần đầu tháng 6, gió mùa tây nam sẽ hoạt động mạnh dần trên khu vực Nam bộ và tiếp tục gây mưa cho khu vực này.

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, một người chết

Đám cháy bùng lên tại căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, quận Bình Thạnh khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.

Mưa lớn giờ tan tầm, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng

Cơn mưa lớn vào cuối giờ chiều 27/5 đã khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu, giao thông đi lại trong giờ tan tầm gặp nhiều khó khăn.

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://tienphong.vn/nu-cong-nhan-ve-sinh-o-tphcm-rong-ra-tim-con-gai-mat-lien-lac-nhieu-ngay-post1641766.tpo

Hoàng Thuận/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm