Sáng 2/4, trong căn nhà cấp 4 ở Đổng Quốc Bình (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), người dân phát hiện một phụ nữ đã chết. Nạn nhân xấu số là chị Mai (46 tuổi, ở TP Huế).
Người đàn ông ở cùng phòng với chị Mai tên Hà (36 tuổi, trú quận Lê Chân) đang trong tình trạng nguy kịch.
Nhân chứng kể, 7h cùng ngày, chị gái của Mai đến địa chỉ trên để giúp em mình mở khai trương hàng ăn như dự định. Gọi cửa không thấy ai mở, mọi người xung quanh quyết định phá.
"Khi cửa mở, khói trong nhà bay ra nghi ngút khiến chúng tôi không nhìn rõ. Sau khi quạt bớt khói, ai cũng biết người phụ nữ đã tắt thở trên giường, người đàn ông ở cùng đang hôn mê. Chúng tôi vội gọi cấp cứu đưa anh ấy đi…, một nhân chứng nói.
Nơi phát hiện người phụ nữ đã chết còn người đàn ông đang hôn mê. Ảnh: Thùy Linh. |
Theo lời những người dân sống tại khu vực này, chị Mai và anh Hà thuê căn nhà trên hơn 1 tuần nay. Cách đây 2 ngày, họ chuyển đến sinh sống và dự định khai trương quán ăn mang phong cách Huế vào ngày 2/4.
Công an quận Ngô Quyền cho biết, khi lực lượng này xuống hiện trường có 2 bếp than tổ ong (loại đun 2 viên) vẫn đang cháy. Căn nhà cấp 4 rộng khoảng 30 m2.
Cơ quan chức năng nghi vấn nguyên nhân ban đầu khiến nạn nhân thiệt mạng có thể do ngộ độc khí CO, loại khí sản sinh khi đun bằng than tổ ong sinh ra.
Anh Hà là người chưa lập gia đình, còn chị Mai đã có chồng và 3 con.
* Tên nhân vật đã thay đổi.
Hàng loạt người dân ngất xỉu do ngộ độc khí amoniac
1
Phát hiện bồn chứa khí làm lạnh bia (NH3) bị rò rỉ, tài xế đưa xe vào KCN Bình Minh để xử lý. Hàng loạt người dân sống ven đường bị ngộ độc, khó thở phải nhập viện.
Sưởi ấm bằng than đá, 3 người bị ngộ độc khí
Hơn 3 giờ sau khi sưởi ấm bằng than đá, sản phụ Trang (ở Hà Tĩnh) cùng cậu con trai 6 ngày tuổi và mẹ chồng phải cấp cứu vì ngộc độc khí CO.
Nhóm thanh niên khiêng quan tài trước chợ Bến Thành
Nhóm thanh niên mặc đồ đen, trùm đầu, mang khẩu trang, khiêng quan tài có viết chữ trắng đi bộ nhiều vòng trước chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM gây phản cảm.