Ngôi nhà làm cơ sở bí mật cho tổ chức cứu quốc
Hội Văn hóa Cứu quốc - một tổ chức của Mặt trận Việt Minh - đã có thời gian dài hoạt động trong ngôi nhà 5 gian lợp ngói của ông Dương Quang Trị tại làng Vĩnh Tuy, Hà Nội.
25 kết quả phù hợp
Hội Văn hóa Cứu quốc - một tổ chức của Mặt trận Việt Minh - đã có thời gian dài hoạt động trong ngôi nhà 5 gian lợp ngói của ông Dương Quang Trị tại làng Vĩnh Tuy, Hà Nội.
Sáng 26/7, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Vui ở Quảng Trị.
Cát và sỏi là những thứ mọi người thấy nhiều nhất khi đặt chân đến mảnh đất Bình Dương (Quảng Nam). Nhưng chính từ nơi cằn cỗi này, nhiều anh hùng được sinh ra.
Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là biểu tượng rực rỡ của tinh thần đoàn kết toàn dân, kết tinh từ truyền thống hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.
Hơn 50 năm trước, căn nhà số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) từng là nơi giấu rất nhiều vũ khí cũng như nuôi giấu chiến sĩ cách mạng.
Thư viện là một trong những thiết chế văn hóa quan trọng, không gian nuôi dưỡng văn hóa đọc, góp phần nâng cao dân trí và đời sống tinh thần cho người dân.
Làng Lại Đà, xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Hà Nội), quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nằm bên bờ sông Đuống, đoạn vừa tiếp nhận nguồn nước từ sông Hồng.
Bầu không khí ở thôn Lại Đà (Đông Anh, Hà Nội) rất trầm mặc, người dân và bạn học đều xót thương trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thủ tướng cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cần được phát huy hơn bao giờ hết, trong đó các tôn giáo có vai trò đặc biệt.
Những ngày tháng 4/1975 lịch sử, lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam (gọi tắt là cờ giải phóng) tung bay phấp phới khắp mọi miền Tổ quốc.
Bào chữa bổ sung, ông Tất Thành Cang nhận trách nhiệm cá nhân và cho rằng nếu có thiệt hại, bị cáo và gia đình sẽ tự nguyện nộp tiền để khắc phục hậu quả.
Trong những ngày Nam Kỳ khởi nghĩa sôi sục với khí thế tràn lên như nước vỡ bờ của cách mạng và quần chúng, cô Bảy Huệ cũng dự phần mình vào sự kiện lịch sử ấy.
Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tới thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử.
Họ âm thầm chiến đấu cho sự nghiệp thống nhất đất nước dưới tên, thân phận giả. Có người hy sinh nhưng không ai biết họ tên gì, quê ở đâu.
Những người mẹ vẫn vò võ ngóng tin con cho đến khi trở về lòng đất lạnh. Các anh đã vĩnh viễn chẳng trở về.
Nghe bạn cùng xóm nói lời khiếm nhã, Giỏi tức giận nên dùng khúc gỗ đước đánh vào đầu Phụng khiến nạn nhân tử vong.
Thuê nhà mở quán cà phê ôm ở Campuchia, Kiều về quê Sóc Trăng lừa 4 cô gái để đưa qua bên kia biên giới làm tiếp viên. Hơn một tuần chống đối chủ, các nạn nhân được giải cứu.
Trong lịch sử nước ta, hàng triệu người đã cầm gươm, cầm súng ra trận để giữ vững nền độc lập. Đằng sau họ là những bà mẹ lặng lẽ hy sinh, tiếp sức mạnh cho cả dân tộc.
Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Võ Thành Thống cho rằng, trong lúc ngân sách nhà nước đang khó khăn mà bàn chuyện xây tượng đài tốn hơn hai trăm tỷ và 3,5 ha đất là không thích hợp.
Những người có thâm niên hàng chục năm làm trưởng công an xã trong cả nước không nhiều, là phụ nữ lại càng hiếm.