Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nỗi đau gia đình 7 ngư dân gặp nạn trên biển Quảng Ninh

Nhận tin chồng gặp nạn trên biển, chị Hân nhiều lần ngất lịm. Lúc tỉnh lại, người vợ gào khóc: “Anh ơi, nhà mình vừa xây xong, anh còn chưa kịp ở. Sao anh bỏ mẹ con em đi..."

Con sóng dữ nhấn chìm 7 ngư dân

Gần 3 ngày trôi qua, tin tức của 6 ngư dân trên tàu cá TH 91287 TS do anh Đặng Văn Toanh (37 tuổi, ở thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng bị giông lốc nhấn chìm vẫn bặt vô âm tín.

Trước đó, sáng 27/7, tàu cá TH 91287 TS đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Trưa cùng ngày, thời tiết chuyển biến xấu, tàu nhổ neo chạy vào đất liền trú ẩn thì bị sóng dữ đánh lật úp. Tất cả 7 ngư dân trên tàu đều bị hất văng xuống biển. 6 ngư dân trên tàu hiện đang mất tích. 

Đông đảo người thân, bà con xóm làng cùng chính quyền địa phương đến động viên, ngóng chờ tin tức  người bị nạn tại nhà thuyền trưởng Toanh. Ảnh: Nguyễn Dương.
Đông đảo người thân, bà con xóm làng cùng chính quyền địa phương đến động viên, ngóng chờ tin tức người bị nạn tại nhà thuyền trưởng Toanh. Ảnh: Nguyễn Dương.

Riêng ngư dân Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi, thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc) may mắn sống sót sau 20 giờ ôm can nhựa lênh đênh trên biển. Sức khỏe anh Tuấn đang hồi phục sau khi được các y bác sĩ Trung tâm y tế đảo Cô Tô (Quảng Ninh) tích cực điều trị, chăm sóc.

Sáng 30/7, tại nhà thuyền trưởng Toanh, đông đảo bà con lối xóm, chính quyền địa phương có mặt để động viên, chia sẻ với gia đình. Ông Đặng Văn Táo (63 tuổi, bác anh Toanh) cho biết, chiếc tàu có công suất 180 CV được gia đình mua cách đây 10 năm. Tổng giá trị thiệt hại của gia đình anh Toanh là hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong 6 ngư dân mất tích, 3 người có quan hệ họ hàng, ruột thịt. Thuyền trưởng Toanh và bố anh Đặng Văn Oanh (63 tuổi). Ngư dân nhỏ tuổi nhất tàu Triệu Văn Đức (17 tuổi) là cháu ngoại ông Oanh.

“Tàu mua về làm ăn không được nên thường xuyên thiếu thuyền viên đi. Chuyến đi lần này, ông Oanh dù bị liệt nửa người, ngồi xe lăn nhưng vẫn phải cùng con trai ra khơi. Ông ấy ra ngoài cũng không làm được gì, nhưng xin đi để ra trực đêm cho mọi người. Nào ngờ tàu lại gặp nạn…”, ông Táo nghẹn ngào.

Cũng theo người đàn ông 63 tuổi, chuyến đi này, chiếc tàu TH 91287 TS vươn khơi cùng 4 tàu bạn. Sáng 27/7, anh Toanh có điện về cho gia đình báo tin vẫn an toàn. Nhưng lúc 15h chiều cùng ngày, tin từ tàu của ông Nguyễn Văn Tý (cùng xã) báo về tàu anh Toanh bị mất liên lạc. Đến sáng 28/7, gia đình nhận tin chính thức con tàu đã bị sóng dữ nhấn chìm, mất tích ngoài khơi.

Chị Nguyễn Thị Hân (36 tuổi) nằm bên các con gào khóc gọi tên chồng. Ảnh: Nguyễn Dương.
Chị Nguyễn Thị Hân (36 tuổi) nằm bên các con gào khóc gọi tên chồng. Ảnh: Nguyễn Dương.

Ông Nguyễn Văn Thiệu, Trưởng thôn Tân Hưng cho biết, gia đình anh Toanh thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Người thuyền trưởng sinh được 5 người con gái. 

“Trước kia, 7 người trong gia đình anh Toanh ở trong căn nhà dột nát. Mới đây, anh em họ hàng, bà con hàng xóm thương tình cho gia đình vay tiền cất căn nhà khang trang ở. Giờ gia đình anh ấy vẫn còn khoản nợ căn nhà và chiếc tàu trên 1 tỷ đồng”, ông Thiệu nói.

“Nhà xây xong chưa ở mà anh bỏ mẹ con em đi”

Thuyền trưởng Toanh cùng bố mất tích ngoài khơi bỏ lại mẹ già là bà Nguyễn Thị Hồng, vợ là chị Nguyễn Thị Hân (36 tuổi) và 5 người con gái đang độ tuổi ăn học. Con gái đầu năm nay học lớp 7, cháu nhỏ nhất chưa đầy 2 tuổi.

Hơn hai ngày qua, những tiếng khóc thảm thiết vang lên trong nhà anh Toanh khiến người có mặt không khỏi chạnh lòng. Trong căn phòng ngủ, chị Hân nhiều lần ngất lịm đi. Lúc tỉnh, chị gào khóc gọi tên chồng. Ngồi cạnh chị là các con nhỏ và người thân họ hàng. Ai cũng nước mắt giàn giụa.

“Anh ơi…! Nhà mình vừa xây xong, anh còn chưa kịp ở. Sao anh bỏ mẹ con em đi. Giờ mẹ con em biết sống sao…”, người vợ nấc nghẹn.

Ở phòng kế bên, bà Hồng nằm vật vã trên giường. Bát cháo người hàng xóm vừa nấu xong nhưng bà không thể nuốt nỗi. Nước mắt bà không ngừng rơi từ lúc nghe tin chồng và con trai mất tích.

Bà Nguyễn Thị Hồng (84 tuổi) nằm vật vã khóc nghẹn từ lúc nghe tin chồng con gặp nạn. Ảnh: Nguyễn Dương.
Bà Nguyễn Thị Hồng nằm vật vã khóc nghẹn từ lúc nghe tin chồng con gặp nạn. Ảnh: Nguyễn Dương.

Ngoài chị Hân, bà Hồng, các gia đình có ngư dân trên tàu bị nạn vẫn đang ngóng chờ tin tức ngoài khơi. Dẫu biết hy vọng tìm thấy người thân rất mong manh, nhưng họ vẫn cầu mong có một phép màu xảy ra.

Ông Tăng Văn Minh, Phó chủ tịch xã Hưng Lộc cho biết, ngay sau khi nhận tin, xã đã nắm tình hình và báo cáo sự việc lên chính quyền cấp trên. Đồng thời, xã liên lạc với Đồn biên phòng Đa Lộc phối hợp cùng Uỷ ban tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh tích cực tìm vớt các ngư dân bị nạn. 

“Hoàn cảnh của gia đình các ngư dân đều thuộc diện khó khăn. Ngày hôm qua, chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên. Huyện ủy Hậu Lộc đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có ngư dân bị nạn 1 triệu đồng”, ông Minh nói.

Danh sách các ngư dân trên tàu TH 91287 TS mất tích:

1.Đặng Văn Toanh (37 tuổi).
2.Đặng Văn Oanh (63 tuổi).
3.PhanVăn Đậu (58 tuổi).
4.Triệu Văn Đức (17 tuổi).
5.Lê Văn Thường (59 tuổi).
6.Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, cùng trú xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Ngoài ra, vào chiều 27/7, tàu cá Thanh Hóa mang số hiệu TH 90446 TS (công suất 155 CV), do anh Hoàng Văn Duẩn (ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) làm thuyền trưởng đang khai thác hải sản ở ngư trường cách đảo Cát Bà 15 hải lý thì bị lốc xoáy đánh chìm. Lực lượng cứu hộ đã vớt được 6 thuyền viên. Riêng anh Hoàng Văn Thuần (19 tuổi, ở xã Hưng Lộc) đang mất tích. 

Các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 7 ngư dân bị nạn.

Mưa 500 mm, miền Bắc đang đối mặt đợt lũ kỷ lục

Từ đêm 31/7, rãnh áp thấp gây ra đợt mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh di chuyển sâu vào đất liền. Khắp miền Bắc mưa 200-300 mm, có nơi lên tới 500-600 mm.

Nguyễn Dương

Bạn có thể quan tâm