Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nổ bom, đấu súng ở Indonesia khiến 7 người chết

Hàng loạt vụ nổ lớn cùng đấu súng giữa cảnh sát và những kẻ tấn công xảy ra ở thủ đô Jakarta, Indonesia trưa 14/1, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, gồm 5 nghi phạm.

Cảnh sát Indonesia có mặt tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: Getty

Diễn biến chính của vụ việc:

- Trong khoảng từ 10h đến 11h ngày 14/1 theo giờ Jakarta, ít nhất 7 tiếng nổ liên tiếp vang lên tại trung tâm thủ đô của Indonesia, nơi tập trung nhiều khách sạn sang trọng, đại sứ quán và tòa nhà văn phòng.
- 15 kẻ tấn công được cho là đã tới thành phố bằng xe máy. Chúng được trang bị súng và thuốc nổ.
- Hàng trăm cảnh sát phong tỏa khu vực và xe tăng được điều động tới hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra.
- Ít nhất 7 người thiệt mạng sau các vụ nổ và đấu súng, gồm 5 nghi phạm và 2 cảnh sát.
- Giới chức Indonesia cho hay, một tổ chức tại Indonesia có liên quan tới Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho là thủ phạm đứng sau vụ việc.

Theo tài khoản Twitter của cảnh sát Jakarta, các vụ nổ xảy ra trước trung tâm mua sắm Sarinah, nơi tập trung nhiều khách sạn sang trọng, các Đại sứ quán và tòa nhà văn phòng.

Bắt giữ 4 nghi phạm

Hình ảnh ghi lại được một người đàn ông trong trang phục màu đen, đội mũ, cầm súng và chạy trong khu vực Jalan MH Thamrin, gần trung tâm mua sắm Sarinah sáng 14/1.

Một bức ảnh khác cho thấy tên này cầm súng chĩa về phía đám đông. Những người khác bỏ chạy với vẻ hoảng sợ. 

Ảnh: Xinhua

Theo Reuters, hãng tin ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố tổ chức này nhận trách nhiệm trong vụ tấn công tại Jakarta hôm nay.

“Các chiến binh IS đã thực hiện vụ tấn công có vũ trang sáng nay nhằm vào các mục tiêu người nước ngoài và lực lượng an ninh bảo vệ họ tại thủ đô của Indonesia”, hãng Aamaaq công bố.

Cảnh sát trưởng Jakarta, ông Tito Karnavian, khẳng định “chắc chắn” IS đứng sau vụ tấn công tại thủ đô hôm nay.

Theo ông Karnavian, Bahrun Naim, phiến quân IS, được cho là đang ở Syria, “đã lên kế hoạch trong một thời gian dài”. “Hắn là kẻ đứng sau vụ tấn công”, ông khẳng định.

Trước đó, cảnh sát cho hay một số kẻ đánh bom liều chết đã gây ra các vụ nổ liên tiếp.

Trao đổi trực tiếp với Zing.vn, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, ông Hoàng Anh Tuấn, cho biết, ngay sau khi nhận thông tin về vụ nổ liên hoàn, Đại sứ quán đã họp khẩn và lập đường dây nóng để xử lý thông tin về vụ việc.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, hiện Đại sứ quán khẳng định không có thông tin thương vong liên quan tới cán bộ, thân nhân, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

“Đại sứ quán đang liên lạc với các cơ quan chức năng của Indonesia để nắm thêm thông tin về sự việc”, đại sứ Hoàng Anh Tuấn nói.

Mọi thông tin liên quan tới vụ việc vui lòng liên hệ đường dây nóng: Ông Đoàn Văn Nam, phụ trách lãnh sự. Số điện thoại: +62 8116 1025.

"Vụ nổ xảy ra tại quán cafe Starbucks và nhân viên an ninh đã có mặt tại toà nhà này. Các cửa sổ ở quán cafe đều bị vỡ. Mọi thứ đã tạm lắng nhưng có một người trên mái nhà và cảnh sát đang chĩa súng vào anh ta", một nhiếp ảnh gia Reuters cho biết.

Jeremy Douglas, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc, có mặt tại hiện trường và cho hay có một vụ nổ khác bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc ở thủ đô Jakarta.

BBC dẫn lời ông Jeremy Douglas cho biết hiện ông vẫn nghe thấy tiếng súng nổ. Người dân được cảnh báo ở trong nhà và các nơi an toàn đề phòng các vụ nổ có thể tiếp tục xảy ra. "Chúng tôi chạy vào toà nhà và nghe thấy tiếng nổ thứ 3. Chúng tôi vào văn phòng ở tầng 10 và nghe thấy tiếng nổ thứ tư, thứ 5 rồi thứ 6", ông Douglas nói.

Tòa nhà Liên Hợp Quốc gần hiện trường đã đóng cửa và không cho phép người ra vào. Một số tòa nhà khác trong khu vực đã được sơ tán.

Tri Seranto, một bảo vệ ngân hàng, nói với AP rằng ông nhìn thấy có ít nhất 5 kẻ tấn công, trong đó có 3 kẻ đánh bom liều chết. Ba tên này đi vào cửa hàng cafe rồi lần lượt tự kích nổ. Hai kẻ còn lại mang súng, xông vào một đồn cảnh sát và ông nghe tiếng súng vang lên. Sau đó, ông còn thấy một cảnh sát thiệt mạng và 3 người bị thương nặng. Hai tay súng chạy trốn và cảnh sát đuổi theo truy bắt.

Người phát ngôn cảnh sát cho biết, một cuộc đấu súng giữa những kẻ tấn công và cảnh sát đã xảy ra trong một rạp chiếu phim. Sau đó, cảnh sát đã bắt 4 kẻ tình nghi.

CNN cho hay, 10-14 nghi phạm liên quan đến vụ việc. Ít nhất 7 người thiệt mạng sau vụ đánh bom, gồm 5 nghi phạm và 2 cảnh sát. Xe cứu thương và xe bọc thép đã được điều động đến hiện trường.

Nhóm khủng bố có thể liên quan tới IS

Anton Charliyan, người phát ngôn cảnh sát Indonesia, cho biết một tổ chức khủng bố liên quan đến IS bị nghi ngờ đã tiến hành loạt vụ nổ bom ở thủ đô Jakarta. "Từ những gì chúng ta chứng kiến hôm nay, có thể thấy rằng nhóm này đã bắt chước các vụ tấn công ở thủ đô Paris hồi tháng 11 năm ngoái", AFP dẫn lời Charliyan cho hay.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ra lệnh cho các lực lượng an ninh truy tìm hung thủ sau vụ tấn công ở Jakarta và mạng lưới của chúng. "Tôi đã tiếp nhận các nhận thông tin về vụ nổ ở phố Thamrin, Jakarta. Chúng tôi gửi lời chia buồn đến các nạn nhân, lên án vụ tấn công đã gây bất ổn trong cộng đồng này", AP dẫn lời ông Widodo.

Hiện trường vụ nổ kèm theo tiếng súng xảy ra lúc 11h sáng nay tại khu mua sắm Sarinah ở thủ đô Jakarta. Ảnh: Đại sứ Hoàng Anh Tuấn

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia đã phát thông báo khẩn. "Thông báo khẩn khuyến cáo toàn bộ công dân Mỹ tránh khu vực quanh khách sạn Sari Pan Pacific và trung tâm thương mại Sarinah ở Jalan Sudirman Thamrin, trung tâm thủ đô Jakarta. Báo cáo ban đầu cho thấy một vụ nổ và đấu súng đã xảy ra, mọi chuyện chưa kết thúc", Đại sứ quán Mỹ ở Indonesia cảnh báo.

Bob Behr, chuyên gia phân tích an ninh CNN, cho rằng vụ việc dường như có dấu hiệu liên quan đến Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và giống với vụ tấn công Paris hồi tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Indonesia cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy các tay súng của IS đứng sau các vụ nổ bom ở Jakarta hôm nay. "Đây chắc chắn là khủng bố, nhưng không có dấu hiệu nào liên quan đến IS", ông Sutiyoso nói.

Vụ đánh bom liều chết sáng 14/1 là sự việc nghiêm trọng đầu tiên tại Jakarta kể từ vụ tấn công liên hoàn tại hai khách sạn sang trọng J.W.Marriott và Ritz Carlton, khiến 7 người chết năm 2009.

Sự việc xảy ra không lâu sau khi Indonesia ngăn chặn thành công kế hoạch tấn công ở thủ đô Jakarta dịp năm mới. Giới chức nước này đã siết chặt an ninh trên khắp cả nước, triển khai hơn 150.000 nhân viên an ninh để bảo vệ các nhà thờ và địa điểm công cộng trong thành phố trong dịp Giáng sinh và năm mới.

Phát biểu trong cuộc gặp ngày 21/12 năm ngoái với các quan chức an ninh Indonesia, Bộ trưởng Tư pháp Australia George Brandis, cho biết Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có ý định tuyên bố thành lập Caliphate (Thể chế Hồi giáo do một lãnh tụ tôn giáo tối cao gọi là "người kế tục" nhà tiên tri Mohammed lãnh đạo) ở những nơi khác ngoài Trung Đông. Chúng xác định địa điểm là Indonesia, đất nước có nhiều người theo đạo Hồi nhất thế giới.

Video hiện trường vụ nổ bên ngoài quán cafe Starbucks

Hiện trường vụ nổ liên hoàn ở thủ đô Indonesia

3 thi thể nằm trên mặt đất, một số tòa nhà bị phá hủy và cảnh sát đang vây bắt nghi phạm trên quán cafe Starbucks ở hiện trường vụ nổ bom tại thủ đô Jakarta, Indonesia sáng 14/1.

Nhiều người Indonesia mất tích trước vụ tấn công liên hoàn

Ít nhất 12 người Indonesia được báo cáo mất tích và bị nghi gia nhập nhóm cực đoan một ngày trước khi vụ nổ bom liên hoàn xảy ra ở thủ đô Jakarta.


Hoàng Anh - Hải Anh

Bạn có thể quan tâm