Nữ sinh trả lại 10 triệu đồng cho người đánh mất
Nữ sinh người dân tộc Tày vừa trả lại ví, giấy tờ tùy thân quan trọng và hơn 10 triệu đồng cho người đánh rơi.
63 kết quả phù hợp
Nữ sinh người dân tộc Tày vừa trả lại ví, giấy tờ tùy thân quan trọng và hơn 10 triệu đồng cho người đánh rơi.
Trong khi cơ quan chức năng còn lúng túng trong việc giải quyết số vàng trên thì ông Nguyễn Tiến Tân, Giám đốc Điều hành Nhà máy rác cho biết đã có văn bản gởi công an TP Cà Mau.
Chúng ta kêu gào, phẫn nộ và sẵn sàng “quốc nhục” khi những hành vi không trung thực của người Việt ở nước ngoài được báo chí đưa tin, rồi sau đó chúng ta làm gì?
Luôn đền đáp sự giúp đỡ của người khác, giữ lời, lịch sự, đặt người khác lên trước, không tham của rơi... là những điều tốt đẹp trong cách sống của người dân xứ mặt trời mọc.
Nhà nghèo nhưng khi nhặt được ví có 20 triệu đồng, 9 thẻ mua hàng giá trị gần 40 triệu đồng, Hà Trung Tuấn - học sinh lớp 7 (Nghệ An) trả lại cho người mất.
Thay vì chia nhau số tài sản nhặt được, bảy học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt (xã Cẩm Kim, TP Hội An, Quảng Nam) đã tìm cách trả lại cho người mất.
Trên đường đi chợ về, bà Lâm nhặt được chiếc ví bên trong có 4 triệu đồng và 1 điện thoại. Người phụ nữ này nhịn đói đứng đợi cả trưa với hy vọng có người quay lại tìm để trả.
Trong một phút cao hứng, 9X đến từ Thái Nguyên vô tình trở thành tâm điểm chỉ trích của dân mạng vì hành động nhặt được của rơi không trả lại cho người mất.
Trong phần xét hỏi, một vị trong Hội thẩm nhân dân đã đọc bài thơ "bà còng đi chợ" cho 2 người tham gia "hôi bia" tại Đồng Nai nghe để khuyên răn các bị cáo.
Gia đình 5 người sống trong căn nhà rách dột nát, lại đang thiếu tiền ngân hàng nhưng khi nhặt được 86 triệu đồng, người cựu binh này lại mang đến công an xã tìm người đánh rơi.
Ông Lê Văn Hường, ngụ An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long vừa được UBND huyện Mang Thít tặng bằng khen vì hành động đẹp - nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất hơn 86 triệu đồng.
Trên đường đến trường, em Hồ Thị Bảy (học sinh lớp 6A6 trường THCS Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) nhặt được túi xách bên trong có 4 triệu đồng và đã trả lại người đánh rơi.
Phát hiện chiếc túi xách bên trong có nhiều vàng, tiền mặt và đồ dùng cá nhân, trung sĩ Vinh báo lên cấp trên để trả lại cho người đánh mất.
Ban giám hiệu trường THCS Lý Tự Trọng (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) vừa tuyên dương em Triệu Minh Kha (13 tuổi, học sinh lớp 7) vì đã trả lại 10 triệu đồng nhặt được.
Trong khi nạn lừa đảo, trộm cắp hoành hành dịp cuối năm thì hai sinh viên nhặt được gần 17 triệu đồng, quyết định trả lại cho người mất nổi lên như tấm gương sáng.
Rất nhiều ý kiến cho rằng hôi của không phải là điều gì khó hiểu chỉ đơn giản là lòng tham đã bị kích động và bộc phát thành hành động thiếu suy nghĩ.
Ngày 6/12, thầy Cao Văn Rôi - Hiệu trưởng trường THCS Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng - cho biết ban giám hiệu nhà trường vừa tuyên dương trước cờ hành động nhặt được của rơi trả lại người...
Ngày 20/11, ông Phan Đình An, Hiệu trưởng trường THPT Anh Sơn 3 (huyện miền núi Anh Sơn, Nghệ An), cho biết:
Nếu như một tuần trước, clip “Chia sẻ yêu thương” khiến cộng đồng trẻ lay động và thổn thức thì giờ đây họ lại đang cùng nhau đăng tải những hình ảnh ý nghĩa trên trang cá nhân để hưởng ứng làn...
Một chuyện hy hữu đã xảy ra ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một phụ nữ họ Giả đi rút tiền, chưa kịp đưa thẻ vào cây ATM thì máy đã nhả ra số tiền hơn 33 triệu đồng.