Nghẹt thở đường về quê
Nhiều hành khách phản ảnh người Việt làm thuê ở Lào và Thái Lan về quê ăn Tết luôn bị các nhà xe nhồi nhét, “chặt chém” vô tội vạ. Phóng viên Tuổi Trẻ đã theo những chuyến xe này.
104 kết quả phù hợp
Nhiều hành khách phản ảnh người Việt làm thuê ở Lào và Thái Lan về quê ăn Tết luôn bị các nhà xe nhồi nhét, “chặt chém” vô tội vạ. Phóng viên Tuổi Trẻ đã theo những chuyến xe này.
Ngôn tổ chức cho đồng bọn đánh dằn mặt các băng nhóm nhỏ trong bến xe hoặc những người nào gây hấn để tạo thanh thế, tranh giành địa bàn "làm ăn".
Qua hệ thống thông tin ghi nhận từ thiết bị giám sát hành trình trên xe khách Hùng Thủy, thời điểm xảy ra tai nạn xe đang chạy trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ với tốc độ 93 km/h.
Trung "tóc dài" (Trung "đầu vàng" - Quách Hoàng Trung) bị đưa đi giáo dục bắt buộc, mới hết hạn về địa phương. Nhóm Đáng và Tâm "heo" đã bị bắt quả tang về hành vi tương tự.
Để điều tra làm rõ việc 2 luật sự bị hành hung ở huyện Chương Mỹ, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) cho biết chiều 11/11 tại nghị trường Quốc hội, ông đã gặp thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị việc này.
Rời nhà thân chủ, hai vị luật sư bị tám người chặn đánh, phải bỏ xe chạy xuống ruộng.
Thấy nhóm người bịt mặt hành hung mẹ, anh Tú lao vào can ngăn thì bị đâm gục.
Tại các tuyến đường cửa ngõ TP HCM về miền Tây, miền Bắc, Tây Nguyên nhiều năm nay tồn tại không ít băng nhóm bắt chẹt nhà xe đòi tiền, gây bức xúc cho cả nhà xe và hành khách.
Dừng bên đường trả khách, tài xế và chủ nhà xe Tuấn Hạnh bị nhóm côn đồ lao vào tấn công khiến cả hai bị thương. Nhóm người này còn đánh hai hành khách và dọa dùng súng để "xử lý".
Tranh giành khách dọc đường, người của nhà xe Hào Thanh gọi “côn đồ” cùng tài xế, phụ xe đến đánh tài xế xe Điện Quỳnh làm tài xế này bất tỉnh.
Nhóm người lạ mặt xuất hiện hàng loạt tại các điểm dừng xe buýt, sẵn sàng lớn tiếng "chỉ đạo"; thậm chí sẵn sàng hành hung, ngăn cản không cho các nhà xe trên tuyến bắt khách.
Hiện nay, tại những nơi vui chơi công cộng, các bậc phụ huynh không dám cho con vào vì sợ bị chó cắn và gặp phải “cảnh nóng”.
Trong vụ chém người tại UBND phường Trung Dũng (TP Biên Hòa, Đồng Nai), nhóm hung thủ ngoài 4 học sinh thì còn 6 thanh niên nghỉ học sớm, cha mẹ đã ly dị.
Cướp giật được chiếc điện thoại của cô gái đứng bên đường, Mười tháo chạy ngược chiều nhưng bị tổ cảnh sát làm nhiệm vụ gần đó bắt giữ.
Bệnh nhân Hưng lúc nhập viện tim gần như ngừng đập, tiên lượng sống chỉ khoảng 1%, nhưng kíp trực vẫn tiến hành mổ khâu phổi và giành lại sự sống cho bệnh nhân.
Người đàn ông 40 tuổi tụ tập nhiều kẻ máu mặt, thành lập băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" tại bến xe Miền Đông, cưỡng đoạt tiền của nhà xe.
Cầm cố cả nhà để gom tiền tỷ đi buôn ma túy, khi bị cảnh sát bắt giữ, những tên tội phạm đã điên cuồng bỏ chạy và dùng súng bắn vào lực lượng truy đuổi.
Chiếc xe dù không chịu chạy, ba hành khách sốt ruột đòi bắt xe buýt đi cho nhanh nhưng bị nhà xe bắt phải quỳ xin lỗi và hành hung đến bị thương.
Xế hộp nát bét trên sa mạc, người nhện nhảy từ trần nhà xuống đám đông, người đàn ông bị hành hung khi đi nhờ xe... là những tình huống gặp nạn khôi hài.