Gió lạnh đầu mùa
Bầu trời chuyển màu xám bạc, gió cứ thế rít lên từng hồi, lay cành tre kẽo cà kẽo kẹt. Đông đến khiến người ta trở nên lười biếng, chỉ muốn rúc sâu vào chăn ấm, ngủ một giấc dài.
104 kết quả phù hợp
Bầu trời chuyển màu xám bạc, gió cứ thế rít lên từng hồi, lay cành tre kẽo cà kẽo kẹt. Đông đến khiến người ta trở nên lười biếng, chỉ muốn rúc sâu vào chăn ấm, ngủ một giấc dài.
Nhà văn không phải là cái nghề hoàn toàn êm đềm và yên bình như mọi người vẫn tưởng. Họ lao động tinh thần, suy tư trong cô độc rất nhiều, nên mong manh trước chấn động.
Kiến tạo một khu phố mới nhưng vẫn chứa đựng được “cả vóc dáng và tâm hồn” của phố cổ Hà Nội xưa luôn là điều mà nhiều người Việt hiện đại khao khát.
Khi bận rộn nhìn vào chiếc điện thoại của mình, ba mẹ đã bỏ lỡ khoảnh khắc vô giá cùng con lớn lên, học hỏi và trưởng thành.
Nắng mùa hè là cái nắng nồng nhất, đậm nhất. Với kẻ đã một lần say hương của nắng thì không thể nào chịu đựng được nắng của các mùa khác trong năm.
Theo truyền thuyết, sau khi đem lễ vật tới trước, Sơn Tinh được vua Hùng gả con gái. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, tức giận quyết chiến cùng Sơn Tinh.
Giếng ngọc Mỵ Châu - Trọng Thủy là di tích lịch sử văn hóa gắn liền câu chuyện truyền thuyết về nỏ thần của An Dương Vương.
Dù phải thi đấu trên sân nhà Bukit Jalil, không dễ để thầy trò HLV Tan Cheng Hoe giành trọn 3 điểm trước đội bóng đang dẫn đầu bảng A tại AFF Cup 2018.
Hà Nội đang trong thời điểm chuyển giao thời tiết, sắp bước sang mùa đông. Mặc áo khoác thì nóng, cởi ra lại bị lạnh nhưng cũng vì thế mà thủ đô luôn có nét đẹp riêng dịp cuối thu.
Thay vì mang ý nghĩa tiêu cực như trước đây, cụm từ “làm màu” đang tạo ra một cái nhìn tích cực với nhiều người trẻ Việt.
Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội. Không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính vì chỉ ở Hà Nội mới ngon.
Trong khi Nguyễn Tuân sành sỏi, Nhất Linh, Thạch Lam lần đầu thưởng nhạc cũng tinh tế, đêm Ả đào đó còn sự tham gia của những giai nhân tài năng bậc nhất.
Zing.vn giới thiệu bài giải môn Ngữ văn do thầy Nguyễn Phi Hùng, cô Hà Thị Thu Thủy - giáo viên trường THPT Anhxtanh Hà Nội thực hiện.
Viết về Thạch Lam, Tản Đà, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân với lòng tưởng nhớ, kính trọng, Đinh Hùng đã lưu lại giúp hậu thế những gương mặt văn nhân một thuở.
Các ứng dụng hẹn hò ở Ai Cập được cộng đồng LGBTQ biết đến như “nơi trú ẩn”. Tuy nhiên, chúng đang trở thành những chiếc “bẫy người” vô hình.
Trả lời các câu hỏi của truyền thông Hàn Quốc tối 8/2, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 là đạt thành tích cao tại AFF Cup.
Huyền thoại người Brazil để lại ấn tượng xấu với người hâm mộ Ấn Độ vì hành vi thiếu chuyên nghiệp ngay trong trận chung kết giải Premier Futsal.
Một nhà phát minh người Anh đã chế tạo bộ giáp gắn động cơ phản lực, cho phép anh bay lượn trên không trung như nhân vật Người sắt với vận tốc lý thuyết lên tới 450 km/h.
Selfie đã trở thành thuật ngữ quen thuộc với giới trẻ. Đằng sau mỗi bức ảnh selfie có thể ẩn chứa một câu chuyện riêng của người chụp hình.
Nhiều nét thanh lịch của Hà Nội hào hoa xưa có lẽ giờ đã là “vang bóng một thời”, nhưng văn chương thực như một món quà, đã lưu giữ lại được những điều đã dần tàn phai ấy.