Đến lượt nông thôn Ấn Độ bị đại dịch tàn phá
Sau khi hoành hành và gây hậu quả nghiêm trọng ở thành phố lớn tại Ấn Độ, dịch Covid-19 tiếp tục tấn công vào vùng nông thôn - nơi vốn thiếu thốn phương tiện chống dịch.
100 kết quả phù hợp
Sau khi hoành hành và gây hậu quả nghiêm trọng ở thành phố lớn tại Ấn Độ, dịch Covid-19 tiếp tục tấn công vào vùng nông thôn - nơi vốn thiếu thốn phương tiện chống dịch.
"Tôi không sợ chết", "Nguy hiểm nhưng là việc cần làm", nhóm người tình nguyện xử lý các thi thể bệnh nhân Ấn Độ nói về những gì họ đang trải qua, chưa biết ngày chấm dứt.
Các tình nguyện viên Ấn Độ thu thập tro cốt từ các nhà hỏa táng để tổ chức đưa tang cho những nạn nhân Covid-19 ở thành phố Haridwar.
Sáng 12/5, Ấn Độ ghi nhận con số kỷ lục 4.205 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24h qua, theo NDTV. Đại dịch ở quốc gia này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Sao Bollywood sẵn sàng đến điểm nóng của dịch bệnh với vai trò y tá, tài xế xe cứu thương để giúp được nhiều người nhất có thể.
Bảy nghi phạm được cho là đã đi quanh lò hỏa táng ở phía tây bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, để lấy trộm quần áo, vải liệm và áo sari của các tử thi, theo NDTV.
Cảnh sát thủ đô Delhi Rakesh Kumar được gọi là "người hùng” sau khi giúp thực hiện nghi lễ tiễn đưa cuối cùng cho hơn 1.100 bệnh nhân chết vì Covid-19.
Trong lúc khủng hoảng Covid-19 nhấn chìm Ấn Độ, người dân nơi đây trong cơn tuyệt vọng đã tìm tới Twitter để cầu xin từ bộ xét nghiệm đến bình oxy.
Đợt bùng dịch mới với số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục tại Ấn Độ đã mang đến nhiều tổn thương tinh thần cho người dân, theo South China Morning Post.
Giới chức Nepal cho biết nước này cần gấp ít nhất 1,6 triệu liều vaccine AstraZeneca để tiêm mũi thứ hai cho người dân, trong lúc ca nhiễm Covid-19 tại đây tăng vọt.
Số ca tử vong vì Covid-19 tăng vọt khiến các nhà hỏa táng ở thủ đô Kathmandu quá tải, nên việc thiêu thi thể người chết phải diễn ra bên ngoài.
Các nhà lãnh đạo thế giới đang đứng trước sức ép dỡ bỏ bảo hộ sáng chế đối với vaccine Covid-19 để tăng sản lượng toàn cầu.
Đó là lời cảm thán đầy khắc khoải của người đứng đầu nhà hỏa táng làng Ghazipur, ở phía đông New Delhi. Giàn hỏa thiêu đang là nơi bộc lộ rõ nhất sự tàn phá của Covid-19 ở Ấn Độ.
Không khí ảm đạm đang bao trùm khắp Ấn Độ giữa lúc các nghĩa trang, lò hỏa táng quá tải do số ca tử vong tăng ở mức khó kiểm soát tại nước này.
Đó là chia sẻ của ông Mamtesh Sharma, một quan chức phụ trách lò hỏa táng tại Ấn Độ. Quốc gia tỷ dân đang chìm trong đợt bùng phát dịch Covid-19 tàn khốc chưa từng có.
Người đàn ông Ấn Độ được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng anh đã chết trên cáng cứu thương ngoài bệnh viện. Một người khác chết trên xe ba bánh sau khi bị nhiều bệnh viện từ chối.
Thế giới ghi nhận con số kỷ lục hơn 893.000 ca mắc Covid-19 trong ngày 24/4, chủ yếu do làn sóng lây nhiễm mới tại Ấn Độ, theo tính toán của AFP.
Nhiều bệnh viện tại Ấn Độ đã từ chối tiếp nhận bệnh nhân, trong bối cảnh nguồn dự trữ thuốc men, vật tư y tế đã cạn kiệt, thi thể người chết vì Covid-19 chồng chất tại nhà xác.
Những lò hỏa táng ở Ấn Độ đã phải hoạt động hết công suất để có thể xử lý số tử thi khổng lồ, trong bối cảnh nước này lại "vỡ trận" vì Covid-19.
Những cư dân mất người thân tại thủ đô của Ấn Độ đang phải tìm tới những nhà hỏa táng và chôn cất tập thể được dựng tạm, trong lúc số ca mắc Covid-19 tăng mạnh.