Những vụ tái xuất bất ngờ trong làng thể thao
Huyền thoại F1, Micahel Schumacher vừa khiến cả thế giới ngạc nhiên và thích thú với quyết định quay trở lại đường đua ở tuổi 40. Hãy cùng nhìn lại những vụ tái xuất gây sốc trong làng thể thao.
>>Schumacher chính thức trở lại với F1
![]() |
Lance Armstrong |
Niki Lauda
Trước Michael Schumacher, làng F1 đã từng chứng kiến một cú “hạ sơn” ngoạn mục sau một thời gian dài “rửa tay gác kiếm” khác của Niki Lauda. Nhà VĐTG năm 1975, sau cú tai nạn khủng khiếp tại đường đua Nürburgring (Đức) (xe của Lauda bị cháy) năm 1976, đã quyết định “giã từ vũ khí” ba năm sau đó. Sau khi giải nghệ, Lauda chuyển hướng sang kinh doanh, ông quyết định thành lập một hãng hàng không.
Tuy nhiên, điều này lại khiến tay đua người Áo gặp trở ngại về vấn đề tiền đầu tư. Kết quả là năm 1982, Lauda đã quyết định đầu quân cho McClaren để kiếm tiền nhằm phục vụ kinh doanh. Cú trở lại đường đua của Niki Lauda đã thu được thành công rực rỡ, khi ông đoạt thêm một chức VĐTG nữa vào năm 1984 trước khi giải nghệ vĩnh viễn một năm sau đó.
Zinedine Zidane
Nhạc truởng của ĐT Pháp đã nói lời chia tay ĐTQG sau thất bại tại tứ kết EURO 2004 trước hiện tượng Hy Lạp. Dù vậy, đến tháng 8/2005, trước thành tích có phần sa sút của gà trống Gaulois, Zidane đã quyết định tái xuất.
Dưới sự dẫn dắt của Zizou, ĐT Pháp đã đi đến tận trận CK World Cup 2006. Thế nhưng, tiếc rằng trận đấu chính thức cuối cùng của đời cầu thủ lại chính là một vết đen trong trong sự nghiệp lừng lẫy của Zidane, khi anh bị truất quyền thi đấu vì tung ra cú "thiết đầu công" vào với Materazzi (còn ĐT Pháp thì thua trên chấm 11m).
Bjon Borg
Roger Federer vừa đi vào lịch sử làng quần vợt với tư cách là tay vợt giành nhiều danh hiệu Grand Slam nhất thế giới (15 chức vô địch). Tuy nhiên, theo rất nhiều người, Federer có thể sẽ không thể bước lên đỉnh cao sớm đến thế, nếu như “tiền bối” Bjon Borg không bỏ cuộc chơi từ tuổi 26.
Năm 1982, ngay trước thềm Pháp mở rộng, tay vợt người Thụy Điển này khiến cả thế giới tiếc nuối khi bất ngờ tuyên bố giải nghệ (lúc đó Bjon Borg đang là ĐKVĐ Roland Garros với 4 lần vô địch liên tiếp, và đã “bỏ túi” tới 11 danh hiệu Grand Slam). Rời xa sân quần, Borg thành lập một công ty thời trang.
Đến năm 1991, Borg tiếp tục gây sốc với quyết định trở lại thi đấu. Dù vậy, ở độ tuổi 35, đồng thời vẫn chỉ trung thành với chiếc vợt khung gỗ - sản phẩm của “thập kỉ trước” - đã khiến Borg không thể có nổi một trận thắng trong suốt khoảng thời gian “tái xuất giang hồ” này (từ 1991-1993). Đáng nói hơn là phải cho đến khi giã từ thi đấu lần 2, Borg mới chịu sử dụng loại vợt hiện đại trong… những trận giao hữu với các huyền thoại nghỉ hưu khác như John McEnroe, Jimmy Connors…
Lance Armstrong
Cua rơ người Mỹ thực sự là một huyền thoại tại Tour de France, là tấm gương của tinh thần vượt lên số phận, khi đã chiến thắng căn bệnh ung thư tinh hoàn quái ác để 7 lần liên tiếp giành áo vàng chung cuộc của giải đua xe đạp danh giá nhất thế giới này.
Giã từ đường đua từ năm 2005 (sau khi hoàn tất chức VĐ lần thứ 7), tháng 9 năm ngoái, Lance Armstrong đã làm xôn xao dư luận với khẳng định: “Sẽ trở lại để giành áo vàng thêm một lần nữa”. Tuy nhiên, mọi việc lại không được như dự tính của Armstrong khi anh chỉ xếp thứ 3 tại Tour de France 2009 (chiếc áo vàng thuộc về Alberto Contador – đồng đội của Armstrong tại đội Astana). Dù vậy, có vẻ như Armstrong vẫn chưa dừng lại khi đã quyết định chuyển sang thi đấu cho đội RadioShack hòng quyết chinh phục Tour de France 2010.
Hải Hà
Theo DV
