Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những vật thể siêu dị lấy ra từ cơ thể người béo

Các dị vật như dĩa, bánh sandwich hay thậm chí ghế sofa dính trên cơ thể của những người mắc bệnh béo phì.

Bánh sandwich Thổ Nhĩ Kỳ

Theo thông tin của một phòng khám tư, một người đàn ông mắc bệnh béo phì đã tới cầu cứu bác sĩ trong tình trạng vùng bụng bị viêm nhiễm.

Do cọ xát nên các nếp gấp da bụng đã trở nên tấy đỏ nghiêm trọng. Qua xem xét và kiểm tra, bác sĩ phỏng đoán da bụng của người đàn ông đã bị nhiễm trùng. Nhưng nguyên nhân sâu sa của ca nhiễm trùng này rất khó tin.

Chiếc bánh sandwich nằm dưới nếp gấp da bụng của người đàn ông khoảng 1 tháng.

Vị bác sĩ cho biết, khi lật nếp gấp da bụng lên để kiểm tra, họ phát hiện một chiếc bánh sandwich Thổ Nhĩ Kỳ rơi ra từ đó.

Theo lời "thú tội" của người bệnh thì chiếc bánh này đã nằm gọn ở nếp gấp da bụng ông ta khoảng 1 tháng trước đó. Vì vậy, chiếc bánh có mùi vị rất bất thường.

Ghế sofa

Cô Gayle Laverne Grinds, 39 tuổi sống tại hạt Martin, Mỹ là một trong số những người mắc bệnh béo phì nổi tiếng nhất trên thế giới không phải bởi vì cân nặng bất thường của cô mà bởi làn da kỳ lạ bám chặt vào ghế sofa của cô.

Cô Grinds có cân nặng 218 kg nên cô hầu như không thể dịch chuyển hay cử động. Suốt 6 năm trời bất động trên chiếc ghế sofa, cuối cùng, sức khỏe của cô cũng ngày một suy yếu.

Cô Grinds dính liền với chiếc ghế sofa suốt 6 năm trời

Năm 2004, cô qua đời sau khi cảm thấy không khỏe trong người. Khi các nhân viên cứu hộ có mặt tại căn hộ nơi cô Grinds và chồng sinh sống, họ đã rất sốc khi phát hiện làn da của cô Grinds đã dính chặt vào bề mặt chiếc ghế sofa mà cô nằm suốt 6 năm.

Túi nước sốt

Một người phụ nữ nặng 272 kg đã phải nhập viện vì tình trạng sức khỏe không ổn định. Do cân nặng khổng lồ nên đội cứu hộ đã phải cần tới 8 người để khiêng được người bệnh từ cáng lên giường bệnh.

Các nhân viên bệnh viện phát hiện ra nhiều đồ được giấu dưới nếp da bụng của người phụ nữ.

Nhưng trong quá trình kiểm tra, các y tá đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra một loạt các đồ vật linh tinh được giấu trong nếp gấp da bụng của người phụ nữ này. Từ kẹp giấy, dĩa nhựa cho tới túi nước sốt vịt cũng được cô cất giấu cẩn thận trong cơ thể của mình.

"Hàng nóng"

Cảnh sát bang Florida, Mỹ cho biết, một tên trộm mắc bệnh béo phì đã bị lộ tẩy hành vi tàng trữ ma túy khi xuất hiện đầy khả nghi giữa đêm khuya.

Webb bị phát hiện hành vi phạm tội trong lúc đang giấu 2 túi cần sa và thuốc lá dưới nếp da bụng của mình.

Để qua mắt cảnh sát, Cedric Webb, 25 tuổi đã nhồi nhét 2 gói cần sa và thuốc lá vào trong nếp gấp da bụng của mình. Vì vậy, khi cảnh sát yêu cầu anh ta lật áo lên, "hàng nóng" đã rơi xuống đất.

Theo mô tả của cảnh sát, Webb cao khoảng 1m87 và nặng 131,5 kg.

Theo Pháp luật Xã hội

Bạn có thể quan tâm