Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những sắc màu ấn tượng tại hội đua nghe ngo miền Tây

Lễ hội festival đua ghe ngo với 49 đội/3.000 tay đua cừ khôi đến từ Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang Trà Vinh, Vĩnh Long và TP.Cần Thơ. Các đội nam chia thành 16 bảng, thi đấu cự ly 1.200m tại sông Maspero (Sóc Trăng).

Đúng 12h trưa ngày 17/11, có 49 đội đua ghe ngo nam tập hợp trước khán đài để ra mắt khán giả. Các đội mặc đồng phục nhiều màu rất ấn tượng.


Ghe ngo được sơn phết cách điệu hoa văn đặc sắc với nhiều màu sắc, mũi ghe trang trí 2 con mắt với hình chim thú độc đáo, tượng trưng cho vẻ đẹp và sức mạnh trên sông nước. Người Khmer luôn coi ghe ngo là bảo vật thiêng liêng của phum sóc, chỉ dùng tham gia các ngày lễ quan trọng như Oóc Om Bóc.
Đầy màu sắc.

Các tay đua quay về vị trí để xuất phát.


Đua ghe ngo đòi hỏi cần có sự đồng lòng rất cao giữa các tay đua để bơi cùng 1 nhịp thì ghe mới chạy nhanh.
Trên mỗi ghe đều có ghe trưởng - là người hô hào và giữ nhịp bơi cho các tay đua.
Mạn ghe mấp mé nước, nhưng tốc độ của ghe lên đến 50km/h.



Các cổ động viên không còn chỗ đứng, nên phải lội ra 2 bên bờ sông, leo lên lầu, nóc nhà, cây cao… để reo hò, cổ vũ.
Các vị sư ở chùa cũng có mặt để cổ vũ trong ngày hội đua ghe ngo.
Khách nước ngoài cũng hào hứng không kém.


Tăng tốc để về đích.

Niềm vui chiến thắng của một đội đua.

Ngọc Trinh

Bạn có thể quan tâm