Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những kiểu bị thương ngược đời nhất

Nhiều người bị đạn bắn, bị dao găm hoặc đinh nằm trong não suốt vài năm mà không hay biết.

Đạn dính trong đầu 5 năm vì quên từng bị bắn

Ông Balan khi sang Đức sinh sống, làm ăn đã không hay biết mình từng bị đạn bắn vào đầu trong lúc say bí tỉ tại một buổi tiệc cách đó 5 năm. Bác sĩ đã phát hiện ra viên đạn cỡ nòng 0,22 mm, nằm phía sau đỉnh đầu khi chàng trai này đến bệnh viện khám vì cho rằng mình bị khối u cần loại bỏ.

Nhắc lại những gì đã xảy ra trước đó, người đàn ông 35 tuổi chỉ nhớ rằng vào khoảng năm 2004 hoặc 2005, ông từng có cảm giác như bị một thứ gì đó đánh mạnh vào đầu trong một buổi tiệc đêm mừng năm mới. Tuy nhiên, do đã say khướt nên ông hoàn toàn quên sạch chuyện này và để viên đạn tồn tại sau đỉnh đầu suốt 5 năm sau đó mà không hay biết.

Bị vợ bắn trong lúc ngủ mà tưởng chỉ là cơn đau đầu

Năm 2007, người phụ nữ Florida đã bị bắt sau khi chồng cô thức dậy vào nửa đêm vì một cơn nhức đầu khủng khiếp, nhưng sau đó, anh lại phát hiện ra mình đã bị vợ bắn viên đạn vào đầu. Khi trả lời chất vấn của cảnh sát, Moylan - vợ anh đã cho biết cô chỉ vô tình bắn chồng trong lúc mất kiểm soát.

Súng bắn đinh nằm trong não

Dante Autullo đã sử dụng một khẩu súng bắn đinh để làm một số việc trong nhà kho, anh cứ đinh ninh chiếc đinh chỉ sượt qua đầu mình mà không hay biết nó đã găm vào sâu trong não bộ.

Sau khi cảm thấy buồn nôn và đau đầu khủng khiếp, Dante đã đến bệnh viện chụp X-quang và sốc khi phát hiện ra chiếc đinh dài 9 cm nằm trong não. Chàng trai này đã được phẫu thuật gấp ngay sau đó và may mắn không bị ảnh hưởng hay để lại di chứng sau này.

Khám răng, thấy đinh trong hộp sọ

Patrick Lawler - 23 tuổi đến từ Mỹ đi khám nha khoa khi lên cơn đau răng. Nhưng bác sĩ đã không tìm được một chiếc răng sâu nào ngoại trừ một cây đinh dài 10 cm, cắm sâu từ hàm trên xuyên tới sọ ngay gần mắt phải của Lawler.

Anh đã bị tai nạn tại chỗ làm từ một tuần trước đó nhưng không hay biết mình bị một cây đinh cắm sâu vào đầu. Ngay sau đó, Lawler đã được đưa đến bệnh viên ở vùng ngoại ô Denver và trải qua ca phẫu thuật lấy đinh trong suốt 4 giờ.

Ngủ suốt 10 tiếng trong lúc bị dao đâm

Người đàn ông 42 tuổi - New Jersay đã ngủ 10 tiếng đồng hồ mà không biết mình bị đâm sau lưng. Khi tỉnh dậy và cảm thấy một cơn đau buốt ở lưng, ông vẫn không hay biết gì cho đến khi cậu em trai nhìn thấy một con dao đang cắm phía sau lưng anh mình. Ngay sau đó, Jersay đã được đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời mà không xảy ra điều gì đáng tiếc.

Say đến mức không biết bị bắn

Sau vài giờ uống rượu, cậu nhóc người Na Uy đã say đến mức không hay biết mình bị đạn bắn vào chân khi đang vui chơi tại một buổi tiệc được diễn ra vào tháng 11/2011.

Khi được đưa đến bệnh viện chữa trị, cậu bé 19 tuổi này khai rằng mình đã tham gia vào một buổi tiệc lúc chiều. Bỗng nhiên anh nghe được 17 tiếng súng vang lên khắp khán phòng nhưng chẳng thấy ai bị thương. Trong lúc say bí tỉ, cậu nhóc đã ngã xuống sàn và nhìn thấy có khoảng 30 - 40 người tháo chạy vì hoảng sợ. Mãi đến khi được người anh họ đỡ dậy và đưa đến bệnh viện, chàng trai mới phát hiện ra mình đã bị viên đạn bắn vào chân.

Bị dao găm sau lưng trong suốt 3 năm

Billy McNeely - 32 tuổi đến từ Northwest Territories đã rất sốc khi phát hiện con dao găm sau lưng mình. Ban đầu, ông chỉ cho rằng mình bị trầy xước nhẹ, mãi đến khi đang gãi và phát hiện một lưỡi dao nhỏ lộ ra phía sau, ông mới biết con dao này đã nằm trong xác thịt của mình trong gần 3 năm qua.

Vào tháng 4/2010, tại bữa tiệc sinh nhật tại quê nhà, McNeely đã xảy ra xô xát với một người đàn ông và bị hắn ta đâm 5 nhát. Ông đã được đưa đến bệnh viện điều trị, khâu lại vết thương mà không hay biết gì.

http://hn.24h.com.vn/phi-thuong-ky-quac/nhung-kieu-bi-thuong-nguoc-doi-nhat-c159a621297.html

Theo Khám Phá

Bạn có thể quan tâm