Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những kiệt tác vẽ bằng bút mực

Chỉ dùng bút và mực, nghệ sĩ Manabu Ikeda mất 2 năm để tạo ra những kiệt tác cực kỳ chi tiết và có kích cỡ lớn rộng vài mét.

Những kiệt tác vẽ bằng bút mực

Chỉ dùng bút và mực, nghệ sĩ Manabu Ikeda mất 2 năm để tạo ra những kiệt tác cực kỳ chi tiết và có kích cỡ lớn rộng vài mét.

Nghệ sĩ người Nhật Ikeda bắt đầu vẽ các bức tranh hoàng tráng bằng cách phác họa một số hình ảnh trong quyển nháp khi ý tưởng bất chợt xuất hiện trong đầu ông. Ông luôn nghĩ về tác phẩm của mình ngay cả khi làm những công việc thường nhật như ăn tối với bạn bè.

Các bức tranh của ông là sự kết hợp của nhiều thứ truyền cảm hứng cho ông, từ thiên nhiên, lịch sử đến tiến bộ của khoa học hay các sự kiện thảm họa như động đất, sóng thần... Phần lớn các chi tiết trong tranh của ông đều xuất hiện một cách bất ngờ trong đầu. Do vậy, Ikeda không thể hình dung được tác phẩm của ông trông như thế nào khi hoàn thành.

Việc vẽ hết tờ giấy đủ phủ kín bức tường lớn là một công việc không hề dễ dàng với Ikeda. Bên cạnh đó, tranh của Ikeda chi tiết đến mức ông mất 8 tiếng để vẽ xong khu vực có diện tích 24 cm2. Trong tác phẩm mới nhất, nghệ sĩ 40 tuổi mất 5 tháng để hoàn thành. Thông thường, ông luôn mất 1 đến 2 năm để vẽ xong một bức tranh khổ lớn. Ikeda cho hay, ông ước tính mất 3 năm để hoàn thiện bức vẽ tiếp theo.

Ngắm những kiệt tác của nghệ sĩ Ikeda:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn có thể quan tâm