Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những 'kịch sĩ' đại tài trong làng túc cầu

Giả vờ ngã, lăn ra sân kêu la một cách đau đớn… chỉ cần một vài hành động như vậy họ đã khiến đối phương phải nhận thẻ đỏ.

Những 'kịch sĩ' đại tài trong làng túc cầu

Giả vờ ngã, lăn ra sân kêu la một cách đau đớn… chỉ cần một vài hành động như vậy họ đã khiến đối phương phải nhận thẻ đỏ.

>> Dunga bức xúc vì Kaka bị đuổi khỏi sân

Những 'kịch sĩ' đại tài trong làng túc cầu

Pha ăn vạ của Kader Keita khiến Kaka phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai oan ức

Kader Keita, Bờ Biển Ngà - Brazil, 2010

Trong hiệp 2 trận đấu với Bờ Biển Ngà, Kaka đã phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với chiếc thẻ đỏ sau pha va chạm với Kader Keita. Tiền đạo 28 tuổi này ôm mặt lăn lộn trên sân đau đớn như kiểu vừa bị đánh nguội. Nhưng thực tế Keita tự lao vào người Kaka và tay của tiền vệ người Brazil chỉ đập vào ngực anh này chứ không hề va vào mặt.

Sau trận đấu, HLV Dunga mỉa mai: “Đáng lẽ ra cậu ấy phải nhận thẻ vàng mới đúng. Có lẽ tôi phải chúc mừng cậu ta vì thoát khỏi tội ăn vạ đó”.

Rivaldo, Brazil - Thổ Nhĩ Kỳ, 2002

Tiền đạo người Brazil đã để lại vết nhơ trong sự nghiệp khi đóng vai kịch sĩ trong trận Brazil vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ ở World Cup 2002. Hakan Unsal cũng có phần thiếu kiềm chế khi đá bóng mạnh về phía Rivaldo đứng đá phạt góc thay vì đưa bóng nhẹ nhàng. Nhưng tuyển thủ Brazil này cũng chẳng phải vừa khi ôm mặt lăn lộn trong khi bóng chỉ đập vào đầu gối anh. Hậu quả Unsal phải nhận thẻ đỏ rời khỏi sân.

Roberto Rojas, Brazil - Chile, vòng loại World Cup, 1989

Năm 1989, ở trận đấu vòng loại World Cup 1990 khu vực Nam Mỹ giữa Brazil và Chile trên sân Maracana, "Chí Phèo" thực sự đã xuất hiện. Phút 70, thủ thành của Chile, Rojas ôm mặt quằn quại trên sân ngay bên cạnh một quả pháo sáng do một CĐV Brazil có tên Rosemary de Mello ném ra. Máu chảy đầy mặt "người gác đền" này và anh được các đồng đội khiêng vào phòng thay đồ. Hỗn loạn diễn ra trên sân và trọng tài đã cho dừng trận đấu.

Nhưng sau khi xem lại đoạn quay chậm, pháo sáng đã không ném trúng Rojas. Người ta phát hiện ra chính thủ môn này đã tự rạch mặt mình bằng dao cạo giấu trong găng tay. FIFA quyết định xử Brazil thắng 2-0 và cấm Rojas thi đấu vĩnh viễn.

Norbert Meier và Albert Streit, 2005

Norbert Meier đã từng có thời khoác áo của những "cỗ xe tăng Đức". Sau khi "treo giầy", ông thử sức mình trên băng ghế huấn luyện viên. Sự nghiệp cầm quân của ông chẳng có gì nổi bật ngoại trừ việc bị liên đoàn bóng đá Đức cấm chỉ đạo 3 tháng sau hồi năm 2005 khi xem lại băng ghi hình Meier ăn vạ lúc tiến tới gần Albert Streit của Cologne.

Slaven Bilic, Croatia - France, 1998

Slaven Bilic là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của Croatia tại World Cup 1998, nhưng bên cạnh đó, ông cũng khiến NHM phải nhắc tới mình như một “diễn viên” có hạng. Nạn nhân Laurent Blanc phải nhận thẻ đỏ sau khi Bilic nằm ôm mặt lăn lộn trên sân.

Gilardino, Celtic - AC Milan, 2007

Tuy nhiên không phải kịch sĩ nào cũng kết thúc vai diễn ấn tượng. Gilardino trong trận Milan gặp Celtic thuộc vòng 1/8 Champions League 06/07 phải nhận thẻ vàng sau khi ăn vạ một cách hết sức lộ liễu, và đây được coi là một trong những pha giả vờ ngã thô thiển nhất trong lịch sử khi mà hậu vệ Celtic cách anh tới vài mét.

Thu Trang

Theo Telegraph

Theo Telegraph

Bạn có thể quan tâm