Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những Hoàng Sa, Trường Sa giữa lòng Thủ đô

Thời gian qua, trên từng ngõ phố Hà Nội, người dân dùng đủ mọi hình thức để thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bảng quảng cáo trên một cửa hàng kinh doanh ở đường Láng đã được chủ nhân thay bằng hình tượng lá cờ Tổ quốc với dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam".
Một quán bia hơi trên phố Xã Đàn với 2 tấm biển "Vì biển đảo của Tổ quốc thân yêu" và "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".
Mô hình đèn biển đã được dựng lên trước cửa khách sạn Hòa Bình (phố Lý Thường Kiệt) từ những ngày đầu Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Dòng chữ "Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam" được kẻ xung quanh thân mô hình đèn biển.
Một cửa hàng kinh doanh thời trang trên phố Đội Cấn với tấm áp phích khẳng định chủ quyền biển đảo.
Tấm biển thể hiện tinh thần yêu nước, khẳng định chủ quyền tại một tổ hợp vui chơi dành cho trẻ em trong công viên Thống nhất.
Nhiều hãng taxi ở Hà Nội dán hình cờ Tổ quốc cùng dòng chữ khẳng định tấm lòng người dân với biển đảo.
Một cửa hàng kinh doanh đồ trẻ em trên phố Xã Đàn giăng pano kêu gọi mọi người chung tay, góp sức xây dựng, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
Thông báo ở một tổ dân phố thuộc phường Giảng Võ về việc quyên góp, ủng hộ chủ quyền biển đảo.
Rất nhiều người trẻ tuổi trong những ngày này luôn chọn mặc những chiếc áo in hình cờ Tổ quốc để thể hiện lòng yêu nước không có sức mạnh nào có thể ngăn cản.
Một cô gải trẻ phục vụ trong một nhà hàng trên phố Hoàng Cầu với chiếc áo in dòng chữ "Hướng về Biển Đông".
Lời phản đối việc xâm phạm nghiêm trọng vùng biển Việt Nam của chính phủ Trung Quốc được dán trong ngõ 209 phố Đội Cấn.

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/182107/nhung-hoang-sa--truong-sa-giua-long-thu-do.html

Theo Lê Anh Dũng/Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm