Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những công viên xanh tươi dưới dạ cầu ở Sài Gòn

Nhiều dạ cầu ở TP.HCM thay vì bị lấn chiếm làm nơi buôn bán, cư ngụ thì được cải tạo thành công viên xanh tươi để người dân nghỉ ngơi, hóng mát.

Trong số những công viên dưới dạ cầu ở Sài Gòn, lớn nhất là công viên ở cầu Calmette.
Cầu Calmette bắc qua kênh Bến Nghé, nối Q.1 và Q.4 có 6 nhánh chính, 4 nhánh phụ. Dưới dạ các nhánh cầu được phủ xanh bởi cây cỏ.
Các lối đi giữa những hàng cỏ hoa xanh ngắt. Công viên này gần bờ kênh nên luôn mát mẻ.
Nhiều người ra công viên dưới cầu Calmette để ngủ trưa.
Những bác xe ôm, xích lô cũng tranh thủ nghỉ để lấy sức cho chuyến xe buổi chiều.
Một phần dạ cầu được tận dụng làm nơi giữ xe.
Tương tự, dưới dạ cầu vượt ngã tư Bình Triệu cũng được trồng cây xanh.
Lối đi thẳng tắp, 2 bên là cỏ cây.
Vài người tận dụng khu vực vòng xoay dưới dạ cầu để buôn bán.
Hai người đàn ông hóng gió dưới dạ cầu vượt ngã tư Bình Triệu.
Giấc ngủ trưa yên bình của người chạy xe ôm.
Không chỉ được phủ xanh, dạ cầu Thủ Thiêm (Q.Bình Thạnh) còn được trang trí thêm hòn non bộ.
Các công nhân thường xuyên chăm sóc, tưới nước, tỉa cây để giữ cảnh quan xanh tươi.
Hoa lá phủ 2 bên lối đi ngang qua cầu Khánh Hội (nối Q.1 với Q.4).
Công nhân trồng thêm cây dưới dạ cầu Khánh Hội.
Cầu Nguyễn Văn Cừ nối liền Q.4 và Q.8 (2 quận này bị chia cắt bởi hệ thống các kênh Đôi, Tẻ, Tàu Hủ, Bến Nghé với trung tâm Sài Gòn).
Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân trải áo mưa, nằm ngủ dưới dạ cầu.
Hiện tại, TP.HCM còn một số dạ cầu trên đại lộ Mai Chí Thọ, QL1A, xa lộ Hà Nội… cũng đã được cải tạo, phủ xanh.

NHƯ QUỲNH

Bạn có thể quan tâm