Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những ‘công trình ma’ khổng lồ thời Xô Viết bị bỏ hoang

Nhiếp ảnh gia người Anh đã đi khắp các nước thuộc Liên bang Xô viết và các quốc gia theo phe Xã hội chủ nghĩa lân cận để chụp bộ ảnh về những công trình khổng lồ bị bỏ hoang.

Rebecca Litchfield, nữ nhiếp ảnh gia 32 tuổi người Anh, đi khắp các nước từng thuộc Liên bang Xô Viết và các quốc gia theo phe Xã hội chủ nghĩa lân cận, để chụp những bức hình ưng ý cho cuốn sách của mình. Điểm đầu tiên Litchfield tới là Chernobyl, thành phố ma sau thảm họa hạt nhân năm 1986. Toàn cảnh thành phố sau gần 30 năm xảy ra thảm họa hạt nhân rúng động thế giới.

Một công trình khổng lồ bị bỏ hoang ở Buzludzha, Bulgary. Phần mái công trình xuống cấp trầm trọng do bị thời gian tàn phá.

Bên trong một chiếc tàu ngầm thời Liên Xô. Nhiều vũ khí bị loại khỏi biên chế do các quốc gia không đủ kinh phí duy trì hoặc không có nhu cầu sử dụng dù chúng còn hoạt động tốt.

Đầu máy hơi nước MAV 424 trong một nhà máy ở Hungrary. Tác giả không tiết lộ địa chỉ cụ thể cô chụp bức hình này.

Một tòa nhà công quyền hoang tàn ở Buzludzha, Bulgary sau khi Liên Xô sụp đổ.

Bệnh viện bị bỏ hoang ở Đông Đức.

Rạp chiếu phim ở Nga lâm vào tình cảnh tương tự. Do bị bỏ mặc quá lâu nên phần mái và những mảng tường bong tróc.

Phòng bệnh xá của nhà giam Patarei, Estonia nay đã bị bỏ hoang.

Hầm ngầm bên trong một căn cứ tên lửa bị không còn hoạt động ở Slovakia.


Hồng Duy

Ảnh: Daily Mail

Bạn có thể quan tâm