Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những 'cơn sốt' của teen Việt 2009

Năm 2009, hàng trăm cậu ấm cô chiêu 9X đi làm chiến sĩ, lên chùa học sống, cũng năm nay teen rất hào hứng với các hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ hoặc đi chụp ảnh bên các cánh đồng hoa lãng mạn.

Những ''cơn sốt'' của teen Việt 2009

Năm 2009, hàng trăm cậu ấm cô chiêu 9X đi làm chiến sĩ, lên chùa học sống, cũng năm nay teen rất hào hứng với các hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ hoặc đi chụp ảnh bên các cánh đồng hoa lãng mạn.

>>Những ''cơn sốt'' của teen Việt 2008

Nếu như năm 2008, teen Việt nổi lên trào lưu chụp ảnh, quay clip ''tự sướng'', hay đổ xô đi tìm cô gái có vòng 1 khủng... thì năm nay, những điều đó đã giảm đi đáng kể. Thay vào đó, teen thích chơi nông trại vui vẻ, đua nhau lên chùa, vào bộ đội học sống....

Cậu ấm cô chiêu đua nhau làm chiến sĩ, chú tiểu

Mùa hè qua, tại TP HCM đã có khoảng 200 học viên, trong khi ở Hà Nội, vì là năm đầu tiên nên có tính thử nghiệm, chỉ khoảng 50 học sinh tham gia khóa học làm chiến sĩ tại Bắc Giang. Mỗi khóa học này, teen sẽ được trải nghiệm các hoạt động của quân đội, từ đời sống sinh hoạt theo giờ giấc, mặc quân phục, ăn cơm, ngủ tập thể, sử dụng nhà tắm chung… đến các công việc của một chiến sĩ như học tháo lắp súng, đi bộ hành quân….

Nhiều teen có thêm một khóa học đặc biệt khác là học sống ở chùa (chùa Hoằng Pháp ở huyện Hóc Môn, TP HCM, Thiền viện Trúc Lâm ở Vĩnh Phúc…). Tại đây, từ việc tụng kinh, ăn sáng, tới chơi thể thao, tắm giặt, và ngồi thiền teen đều được lên thời gian biểu rất khoa học.

Những ''sơn sốt'' của teen Việt 2009
Teen lên chùa học sống

Trong khi người lớn đang rất lo lắng về một thế hệ teen sống quá đầy đủ, sung sướng, thì khóa học này thực sự là một môi trường hữu ích để rèn luyện những người trẻ. Chỉ qua 2-3 tuần làm chiến sĩ, nhiều bạn đã thay đổi, thấy mình sống hòa đồng hơn, độc lập hơn và đặc biệt là tràn trề nghị lực sống, dù, ở đó không có máy tính, không ineternet, không rạp chiếu phim, không shop thời trang…

“Nếu được phép, sang năm em sẽ xin bố mẹ tiếp tục cho em đi học làm chiến sĩ. Chưa đầy 2 tuần ở đây, em thấy mình người lớn hơn, sống có kỷ luật….hơn”- Trà My, học sinh trường THPT Việt Đức, một chiến sĩ nhí tại khóa học đặc biệt ở Bắc Giang chia sẻ.

Những ''sơn sốt'' của teen Việt 2009
''Chiến sĩ'' Trà My

Teen thích làm nông dân

Với sự bùng nổ của mạng xã hội, năm 2009 giới trẻ Việt xôn xao với thú chơi nông trại vui vẻ online. Từ happy farmville đến nông trại vui vẻ trên Zing me, những hình ảnh sinh động về trò chơi này hot hơn bao giờ hết.

Sáng, trưa, chiều, tối, với chiếc máy tính, teen đua nhau mua hạt giống, trồng cây, nhổ cỏ, bắt sâu, tưới nước, mua gia súc, cho chúng ăn…rồi sau mấy tiếng đồng hồ thì thu hoạch, mang đi bán để có tiền mua đất, trang trí nông trại…. Buổi sáng tại trường học, hoặc công sở thì việc đầu tiên mà giới trẻ làm là vào nông trại để thu hoạch, rồi bắt đầu trồng cây, tối đến họ có thể ngồi tận 2-3h sáng để “căn” đúng giờ lấy trứng, sữa kẻo người khác trộm mất.

Những ''sơn sốt'' của teen Việt 2009
Nông trại vui vẻ là một hiện tượng trong năm 2009

Với thú tiêu khiển này, teen có thể chăm chút cho nông trại của mình và đi thăm các nhà của bạn bè, người thân trên mạng. Với nông trại vui vẻ, teen cũng có thể đến nhà của các sao trong nước như Bảo Thy, Nguyên Vũ, Ưng Hoàng Phúc... hay các hot teen Huyền Trang, Minh Hà, để chơi và... "chôm" nông sản.

Từ những cây ăn quả, các loại hoa trong nông trại, teen cũng có thể khéo léo sắp xếp để có các hình dạng ngộ nghĩnh như trái tim, tên người ấy. Chính vì thế, chưa bao giờ mà người người, nhà nhà lại hồ hởi chơi nông trại như trong năm qua.

Tiếp tục bùng nổ các cuộc thi người đẹp tuổi teen

Năm 2009, trong khi các diễn đàn khá yên ắng thì nhiều sự kiện nhằm tìm kiếm chân dung teen Việt nổi bật đã khởi động. Các trường ĐH trong nước đều đặn tổ chức cuộc thi người đẹp, dù với tên gọi khác nhau như Duyên dáng Ngoại thương, Miss IS, I Miss Thăng Long … nhưng đều là sân chơi của những gương mặt xinh đẹp và tài năng của mỗi trường.

Theo Diệp Anh, Miss Duyên dáng Ngoại thương 2009 thì khi tham gia cuộc thi này, các bạn trẻ học hỏi thêm được rất nhiều điều trong cuộc sống và thể hiện rõ cá tính của một người trẻ trong xã hội hiện đại.

Những ''sơn sốt'' của teen Việt 2009
Hoa khôi ĐH Ngoại thương và Hoa khôi Thăng Long Hà Nội

Với quy mô lớn hơn, các doanh nghiệp, báo chí cũng đã tung ra những chương trình ‘hoành tráng’ như Miss teen, Hot Vteen, Teen Model đến Hht Icon…. và những ngày cuối năm là Zing Model Club. Các cuộc thi này đã và đang cho “ra lò” một thế hệ những teen có ngoại hình xinh đẹp, tài năng để đào tạo, lăng xê thành người mẫu, ca sĩ, diễn viên hoặc đơn giản hơn là một hình tượng đẹp trong giới trẻ.

Những ''sơn sốt'' của teen Việt 2009
Teen đang rất háo hức với cuộc tuyển chọn Zing Model Club

Đó có lẽ là hệ quả tất yếu của việc trong năm 2009, khi khá nhiều hot girl nhanh chóng xâm nhập và nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật. Những tên tuổi như Midu, Thiên Minh, Sam, Mai Chi… xuất hiện thường xuyên trên các chương trình quảng cáo, người mẫu và điện ảnh, hay các hot girl Hà thành như Huyền baby, Tâm tít đang trên đường thử nghiệm trở thành ca sĩ tại TP HCM.

Teen hào hứng với hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ

Năm 2009, giới trẻ Việt lên cơn sốt với các hiện tượng độc đáo của thiên nhiên như nhật thực, sao băng hoặc những đám mây kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Hà Nội.

Ngày 29/7, hàng ngàn bạn trẻ đã dậy sớm để chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực toàn phần lớn nhất thế kỷ. Tại Hà Nội, điều kiện thời tiết hôm đó rất thuận lợi nên teen đã có được những khoảnh khắc ngắm mặt trăng chuyển động rồi "nuốt" mặt trời rất thú vị. Trong khi đó, teen tại các thành phố phía Nam do trời âm u nên chỉ xem được một phần nhỏ.

Những ''cơn sốt'' của teen Việt 2009
Chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần tại Hà Nội

Bạn Phan Ngọc Anh, lớp 11 trường THPT Minh Khai chia sẻ: "Lần đầu tiên được xem nhật thực nên em hồi hộp lắm. Em nghe bảo nếu xem không cẩn thận sẽ bị hỏng mắt vĩnh viễn, nhưng khi đến đây nhìn thấy mọi người có rất nhiều công cụ xem đơn giản và xem được nên em bớt lo. Cảnh mặt trời bị khuất đi bởi mặt trăng vào sáng nay chắc chắn sẽ khiến em nhớ mãi".

Những ''cơn sốt'' của teen Việt 2009
Mưa sao băng Perseid

Vào ngày 13/8, trước thông tin về trận mưa sao băng Perseids không ít teen đã tìm hiểu về cách xem. Đến ngày 18/11, trận mưa sao băng Leonids lại khiến giới trẻ sốt sắng. Tuy nhiên, nếu như hiện tượng nhật thực diễn ra tương đối thuận lợi thì chỉ có những bạn thường nghiên cứu về khoa học tự nhiên mới xem được, còn lại đa số teen chỉ ngắm mưa sao băng qua ảnh.

Ngày 20/8, vào lúc hoàng hôn, những đám mây kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Hà Nội, với từng lớp như vẩy rồng đã khiến nhiều teen ngạc nhiên và thích thú. Sau đám mây này, đến ngày 28/11, tại Hà Nội lại có một đám mây hình trái tim rất ngộ nghĩnh và nhiều teen tỏ ra tiếc nuối vì không được trực tiếp chiêm ngưỡng hiện tượng lạ này.

Trào lưu chụp ảnh bên những cánh đồng hoa

Rộ lên từ hai năm trước, nhưng đến năm nay thì việc ra ngoại thành chụp ảnh với những cánh đồng hoa cải, hoa cúc đã trở nên "hot" trong giới trẻ. Chi phí chụp ảnh tại những cánh đồng này là 10.000-20.000 đồng/người/lượt, chưa kể tiền gửi xe. Dù nhiều người cho rằng đó là hành động "chặt chém" của các chủ vườn cải, nhưng giới trẻ vẫn không để tâm, bởi tại đây, họ lưu lại những khoảnh khắc đẹp như phim.

Những ''cơn sốt'' của teen Việt 2009
Teen Hà thành bên cánh đồng hoa cúc

Các vườn cải nằm rải rác ven sông Đuống, sông Hồng, nhưng tập trung nhất là ở dưới cầu Thanh Trì với những khoảnh đất rộng mênh mông. Vào mùa đông, khoảng tháng 11-12, những bông hoa cải sẽ nở vàng rực rỡ, các bầy ong, bướm lượn xung quanh khiến khung cảnh thêm phần bay bổng.

Chính vì thế, những vườn hoa ngày càng thu hút giới trẻ, thậm chí, vào các ngày cuối tuần, không ít đôi uyên ương đang nắm tay nhau đi dạo với nụ cười hạnh phúc. "Em vẫn thường "mê" những cánh đồng hoa rực rỡ thường thấy trên ảnh, trong phim, nhưng giờ đây ngay tại Hà Nội, em cũng có thể được đứng giữa khung cảnh ấy, và có những bức ảnh đẹp không kém, em cảm thấy rất thích thú và mãn nguyện"- Thùy Trang, sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Quốc gia Hà Nội chia sẻ.

Thủy Nguyên

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm