Trước khi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia bắt đầu, rất nhiều bệnh nhân, người nhà của họ cùng nhau tập trung tại hành lang các tầng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Những chiếc tivi nhỏ với mục đích đăng tin thông báo hàng ngày, hoặc làm bảng hiển thị gọi số nay đã trở thành màn hình chiếu bóng.
Mọi người cùng nhau hô to, bàn luận sôi nổi về trận đấu. Ông Nguyễn Văn Phắc, bệnh nhân ung thư máu phòng 733 nhận định, sẽ là một trận đấu khó khăn cho tuyển Việt Nam, tỉ số cuối cùng sẽ là chiến thắng 1 - 0. Tuy nhiên, các chàng trai U22 đã dành tặng người hâm mộ một chiến thắng tưng bừng 3 - 0 trong trận chung kết.
Hành lang tầng 7 đã chật cứng người, nhiều người ngồi xuống sàn chăm chú theo dõi từng tình huống diễn ra.
Giây phút bệnh nhân Võ Văn Tuấn cùng nhau ăn mừng bàn thắng mở tỉ số của Văn Hậu. Chia sẻ sau khi trận đấu kết thúc, anh Tuấn cũng cho biết từ khi bệnh, thời gian xem bóng đá cũng ít đi, trận chung kết của U22 Việt Nam anh không thể bỏ lỡ.
Các y bác sĩ Khoa điều trị hoá chất cho biết thời điểm diễn ra bóng đá trong viện khá vui. Mọi người tập trung lại cổ vũ, hô hào không thua kém những cổ động viên ở trên sân, điểm công cộng ngoài trời.
Khi lượng người kéo đến mỗi lúc một đông thì màn hình trong phòng giao ban nội bộ của khoa cũng được trưng dụng để chiếu bóng.
Nhiều bệnh nhân đang trong thời gian truyền kháng sinh buổi tối cũng đem theo cọc truyền dịch đến cổ vũ U22 Việt Nam.
Giây phút trận đấu kết thúc, niềm vui vỡ oà với chiến thắng 3 - 0 nghiêng về Việt Nam cùng HCV lịch sử của môn bóng đá nam SEA Games.
Hòa trong dòng người tưởng niệm 64 chiến sĩ anh dũng hy sinh trong trận chiến Gạc Ma, Thiếu tá Trần Thị Thủy bùi ngùi bên di ảnh của cha là liệt sĩ Trần Văn Phương.
Những ngày cuối tuần, TP.HCM có nắng mạnh, độ ẩm thấp khiến không khí ngoài trời nóng và hanh khô. Cơ quan khí tượng dự báo mưa dông trái mùa sẽ xuất hiện từ ngày 16 tới 17/3.