Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những bí kíp 'thả thính đường đi phương hướng'

Luật giao thông đường đến tim em thì chắc đang thắt dây thừng, hay dây kẽm gai mà anh trầy trật đi hoài vẫn chưa tới vậy em ơi?

Thả thính chân kinh của tác giả trẻ Anh Khang là hành trình tìm kiếm chân tình của những người trẻ, có vấp váp, có tổn thương, thậm chí đau đớn nhưng tác giả đã gửi một thông điệp rất rõ ràng: Hãy không ngừng tin tưởng vào tình yêu và bản thân mình, rồi chân tình sẽ đến.

Thả thính chân kinh không phải chỉ có “thính” mà còn có tình. Là tình cảm của Khang dành cho bạn đọc yêu quý của mình. Tình của Khang là ý nghĩ thiện lương hiền hòa Khang gieo vào lòng bạn đọc. Được sự đồng ý của Nhà xuất bản Trẻ, Zing trích đăng một phần nội dung sách.

Luật giao thông đường bộ quy định ngồi xe phải thắt dây an toàn. Còn Luật giao thông đường đến tim em thì chắc đang thắt dây thừng, hay dây kẽm gai mà anh trầy trật đi hoài vẫn chưa tới vậy em ơi?

***

- Anh bị lạc đường rồi. Em chỉ đường giúp anh được không?

- Anh muốn kiếm đường đi đâu?

- Đường vào tim em...

- Mình không rành đường xá, bạn có biết phần mềm dò đường nào tốt không?

- Google Map đó, muốn đi đâu gõ vô cũng tới.

- Thôi, cái phần mềm đó dở ẹc. Mình thử nhờ nó dò đường mấy lần rồi, mà toàn chẳng có kết quả.

- Ủa, chứ hỏi Google Map đường đi đâu mà không ra?

- Mình hỏi đường đi tới trái tim bạn!

tha thinh ban gai anh 1

Nhập mô tả cho

***

(Gọi điện thoại) - Alô, em à, em đang ở đâu đấy?

- Anh hỏi làm chi vậy?

- Anh hỏi để xác tín lại thôi, chứ anh thừa biết em đang ở đâu rồi.

- Ở đâu?

- Ở trong tim anh chứ đâu.

***

- Em có biết kỳ quan thế giới ở đâu không?

- Kim tự tháp ở Ai Cập nè, Vạn Lý Trường Thành bên Trung Quốc, rồi Đấu trường La Mã ở Ý nữa...

- Sao xa vậy, anh thấy có sẵn một kỳ quan ở ngay đây rồi...

- Là gì vậy anh?

- Là em.

***

Mỗi lần đi cạnh em, anh như kẻ mù đường, toàn quanh quẩn tới lui, sai nơi sai chốn. Mà cũng phải, trong mắt anh lúc đó chỉ có mỗi em thôi, còn chứa được thêm gì khác đâu mà nhìn thấy đường.

***

Hướng dương hướng về Mặt trời. Còn em chỉ hướng về người em thương.

Những bí kíp 'Thả thính chân kinh' đốn tim người mình thương

Sách như một món quà để mách nước cho các cậu trai cô gái cách “thả thính” làm sao cho đối tượng mình thầm thương trộm nhớ phải "gục ngã".

Bạn có thể quan tâm