Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhớ về em trong đêm đầy sao!

Nỗi cô đơn trong đêm, nhớ về người yêu đã ra đi. Những vần thơ day dứt, khắc khoải.

Dưới bầu trời đầy sao

Em kể chuyện về trái đất

Về cát, và những vòm cây

***

Em kể về tôi và em

Về lực hút của trái tim

Trong nhịp độ vô biên của ánh sáng

Chúng mình nô đùa cùng nhau

Dưới bầu trời đầy sao

***

Em yêu tôi như hoàng tử bé yêu buổi hoàng hôn tím thẫm

Mắc kẹt mãi trong giấc mơ tuổi thơ

***

Dưới bầu trời đêm

Những ngôi sao vừa khóc

Dệt nên điệu nhạc u sầu

Tôi nằm ngây dại

An ủi

Những ngôi sao

Vỗ về tôi

***

Tịch mịch quá

Tịch mịch của cát

Tịch mịch của đêm

Chỉ tôi

Và ngôi sao khóc

***

Cạn đêm

Những ngôi sao chìm xuống biển

Trong làn nước xanh ban mai

Chỉ tôi

Câm lặng trên cát

Chờ ánh mặt trời thiêu đốt.

Sắc màu văn hóa đường phố qua di sản của nhiếp ảnh gia Shirley Baker

Khi Baker qua đời vào năm 2014, bà đã để lại một di sản nhiếp ảnh, tài liệu xã hội phong phú, đầy sắc màu, kéo dài khoảng 50 năm.

Minh Anh

Bạn có thể quan tâm