Bệnh nhi sởi cùng người nhà vạ vật ở hành lang bệnh viện
Dịch sởi bùng phát khiến nhiều bệnh viện ở Hà Nội quá tải. Các bé vài tháng tuổi cùng người thân phải trải chiếu nằm ở hành lang.
970 kết quả phù hợp
Bệnh nhi sởi cùng người nhà vạ vật ở hành lang bệnh viện
Dịch sởi bùng phát khiến nhiều bệnh viện ở Hà Nội quá tải. Các bé vài tháng tuổi cùng người thân phải trải chiếu nằm ở hành lang.
Giả bị cướp trên máy bay để qua mặt gia đình chồng
Trưa 9/4, công an Q.Tân Bình, TP.HCM cho biết, thông tin chị N.T.T (28 tuổi) trình báo bị cướp 900 triệu đồng trên máy bay của Jetstar Pacific là giả mạo.
Nghi án bé gái 5 tuổi bị người phụ nữ lạ bắt cóc
Kiểm tra lại băng ghi hình, công an xác định người phụ nữ lạ đã dẫn bé gái 5 tuổi ra khỏi cổng phụ bệnh viện.
Hết vắc xin ngừa thủy đậu, người bệnh hoang mang
Hàng loạt phòng khám, bệnh viện ở TP.HCM hết vắc xin phòng thủy đậu. Nhân cơ hội này, nhiều cơ sở y tế tư nhân có trữ vắc xin nâng giá khiến người dân bức xúc.
Ám ảnh ‘trùng độc’: Xem áo chữa bệnh
Nhiều người đau ốm, bệnh tật lại tự cho mình bị bỏ “trùng độc” rồi chạy chữa theo kiểu mê tín dị đoan và đã tốn bộn tiền ra Bắc vào Nam, tìm đủ “thầy, bà” để chữa trị.
Chánh thanh tra Sở Y tế tông chết người lãnh 9 tháng tù treo
Lùi ôtô thiếu quan sát gây chết người, Chánh Thanh tra Sở Y tế Quảng Nam mắc chứng trầm cảm sau đó phải đi nhiều bệnh viện để điều trị.
Chưa thể có hôn nhân đồng tính
Nhà nước cần có cơ sở pháp lý để giải quyết hậu quả của tình trạng chung sống giữa những người cùng giới tính đang diễn ra trong thực tế, dù hiện nay chưa thể thừa nhận.
Những vụ mất an ninh chấn động ở bệnh viện
Xã hội đen, trộm cắp, ngang nhiên xuất hiện, gây náo loạn trong bệnh viện nhưng lực lượng bảo vệ tại bệnh viện không thể đối phó hoặc chỉ kiểm soát được một phần an ninh.
Sinh con từ tinh trùng người đã chết không khó
Theo Tiến sĩ Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội, trường hợp muốn sinh con từ tinh trùng người cha đã mất không có khó khăn về mặt kỹ thuật.
Rét đậm kéo dài, người già và trẻ em đồng loạt ốm
Rét đậm, rét hại kéo dài liên tục trong nhiều ngày khiến người già, trẻ em phải nhập viện vì ốm.
Thu nhập nửa tỷ của 'nghề tay trái' phẫu thuật thẩm mỹ
Hầu hết các bác sĩ đứng chân trong gần 100 phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ ở TP.HCM đều công tác ở bệnh viện công. Họ coi phẫu thuật thẩm mỹ là “nghề tay trái” nhưng mang lại thu nhập chính.
Học nghề được bằng cao đẳng: Thêm cơ hội cho tương lai
Từ tháng 10, cao đẳng Bách Việt mở thêm hệ đào tạo cao đẳng nghề chính quy với 9 ngành học thiết thực, dễ tìm kiếm việc làm sau khi ra trường.
Nâng ngực, hút mỡ 50-60 triệu ở thẩm mỹ viện gây chết người
Rẻ nhất vài triệu đồng, đắt lên tới 50-60 triệu đồng là giá các dịch vụ tại thẩm mỹ viện Cát Tường - nơi xảy ra sự việc bác sĩ làm chết người rồi ném xác nạn nhân xuống sông.
Hơn 100 người thương vong do 'thuốc pháo hoa tự bốc cháy'
Chiều 12/10, Trung tướng Lê Thanh Bình cho biết, nguyên nhân vụ nổ tại xí nghiệp Z4 (Phú Thọ) ban đầu được xác định là do thuốc pháo hoa tự bốc cháy, gây cháy kho.
Chỉ cao khoảng 75 cm nhưng chàng trai Ngô Văn Định, sinh năm 1990 đã tốt nghiệp cao đẳng và trở thành thầy thuốc giúp người. Người viết bài là giáo viên dạy bộ môn những năm THPT của Định.
Thư ký y khoa - trợ tá đắc lực của bác sĩ
Quan tâm ngành y nhưng lại yêu thích công việc hành chính văn phòng. và bạn muốn trở thành phụ tá đắc lực của các y bác sĩ. Vậy đích thực, bạn sinh ra để trở thành thư ký y khoa.
300 hạt sỏi trong khớp vai một bệnh nhân
Phải để đến khi khớp vai trái không thể vận động, cánh tay không nhấc nổi để đưa lên miệng, bắp tay teo lại vì quá lâu ngày không được sử dụng, anh Nguyễn Đông Tới mới tìm đến bệnh viện để chữa trị.
Mổ khối u thành liệt chân, vị bác sĩ bị kiện
Bị một khối u trong bụng, ông Nghệ đã tìm tới vị bác sĩ tự xưng “giỏi nhất Đông Nam Á" để mổ với hy vọng sớm khỏi bệnh. Nhưng tiền mất tật mang, khối u không khỏi mà ông lại bị liệt cả hai chân.
Chồng sản phụ bị báo nhiễm HIV phải bỏ quê
Cái nhìn kỳ thị, xa lánh của nhiều người khiến cuộc sống gia đình ngột ngạt. Chồng sản phụ O. tính bỏ quê đi nơi khác để kiếm sống.
Phép màu của chàng trai có chân voi khổng lồ
“Với tôi, tình yêu là một thứ xa xỉ quá, không dám mơ tưởng tới. Tôi không dám yêu ai và cũng chưa được ai yêu”, Duy Hải nói.