Sau cơn mưa chiều 30/8, hàng ngàn phương tiện rơi vào tình trạng "kẹt cứng" trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố như cầu Nguyễn Văn Cừ, Hàng Xanh...
Người Sài Gòn bì bõm lội nước sau cơn mưa lớn Cơn mưa chiều 30/8 khiến các tuyến đường đường An Dương Vương (quận Bình Tân), Tạ Quang Bửu (quận 8), TP HCM ngập nước, nhiều xe cộ chết máy, người dân phải dắt bộ về nhà.
Sau cơn mưa chiều, tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo (quận 5), các phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài đến tận cầu Nguyễn Văn Cừ.
Phương tiện nhích từng chút một trên cầu.
Lượng phương tiện đổ ra đường sau cơn mưa khá lớn đã làm giao thông nơi đây trở nên hỗn loạn, dù lực lượng chức năng có mặt khá sớm để điều tiết.
Ai cũng tranh thủ về nhà sau cơn mưa, gây nên tình trạng ùn ứ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (quận 8) cho biết, hàng ngày đi làm qua tuyến đường này đều phải chịu cảnh ùn tắc giao thông.
Một thanh niên xung phong tham gia điều tiết giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ yêu cầu người phụ nữ lùi xe lại vì đã vượt đèn đỏ.
Tương tự, trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến đường Ung Văn Khiêm cũng rơi vào tình trạng ùn ứ. Hàng ngàn phương tiện khó khăn di chuyển qua đoạn đường này.
Một đứa trẻ cùng phụ huynh vất vả tìm cách vượt qua đoạn ùn ứ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh.
Phương tiện chen vào những nơi còn trống để vượt lên.
Một cô gái đi nép vào lề đường giữa "rừng" xe máy bên cạnh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh.
Xe máy, ôtô di chuyển lộn xộn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giao với đường D5, quận Bình Thạnh.
Sau khi Quảng Ninh chính thức không còn tổ chức công an cấp huyện, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh, đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về sự thay đổi này.